Tả con chó 2 tuổi nhà em (25-30 dòng)

Tả con chó 2 tuổi nhà em (25-30 dòng)

2 bình luận về “Tả con chó 2 tuổi nhà em (25-30 dòng)”

  1. Chú chó tên là Lai, cái tên mà em đặt cho nó khi nó còn bé tí tẹo. Nó là con vật mà em vô cùng yêu quý.

    Chú năm nay đã 2 tuổi . Mới ngày nào bố em mua về , giờ đã lớn nhanh như thổi. Càng lớn cu cậu càng đẹp. Trong xóm em chỉ một mình cậu mới có bộ áo khoác khác đời, lằn vằn những sọc trắng, nâu, xám y như một con hổ quảng cáo trên màn hình nhỏ vậy. Cái đầu của nó trông như cái yên xe đạp của em với hai cái tai như hai lá mận úp về phía trước. Đôi mắt thì trong xanh như màu da trời chứa đựng sự tinh khôn và nhạy cảm của một giống chó béc giê mà các chú công an thường nuôi dạy. Cái mũi của chú màu nâu đen, có hai cái lỗ nho nhỏ bằng ngón tay út của em, nó đánh hơi cực giỏi. Bốn cái chân chắc khỏe nâng đỡ lấy cơ thể, mỗi ngón chân đều có những chiếc móng sắc nhọn. Lai rất thông minh, chú như hiểu được lời nói của bố. Bố em bảo nằm thì nó nằm, bảo ngồi dậy thì chú, mỗi khi có người lạ thì chú sủa inh ỏi, khi bố bảo Vàng im thì chú im ngay. Mỗi lúc ai trong nhà đi đâu về bất kể em, mẹ hay bố chú đều chạy đến ngoe nguẩy cái đuôi và nhảy nhảy lên người tỏ vẻ mừng rỡ. Chú rất thích nghịch. Mỗi buổi chiều rảnh rỗi, em lại dẫn chú ra cánh đồng chơi trò đuổi bắt. Em chạy, chú cũng chạy theo. Khi đuổi kịp, chú nhảy phốc lên người em quấn quýt có vẻ thích thú lắm.

    Em rất thích chú chó nhà em. Lai đã cùng em có biết bao kỉ niệm đẹp. Hi vọng Lai sẽ luôn là một người bạn không thể thiếu trong gia đình em.

    Trả lời
  2.     Từ hồi về nhà bà em chính xác là từ 2 năm trước em đã được chứng kiến một điều kì diệu từ con chó mẹ , nó đá sinh ra một chú chó nhỏ đáng yêu với bộ lông xám chuột , nhìn thật  đẹp  làm 
    sao em đã xin bà em để được mang chú lên thành phố ,  vùng bắc giang nhà em để  nuôi  tính bà em yêu quý em vô cùng nên đã đồng ý .
         Kể từ lúc em được bà cho phép nuôi chú chó đến nay đã được 2   năm ,  do tuổi đọng vật khác con người nên  dù chú chó nhà em mới  được 2  năm tuổi nhưng nhìn chú  đã khá to lớn  bộ lông chú vẫn giữ  màu xám lông chuột ngày   nào   đôi mắt chú long lanh mày xanh ngả biển  đuôi chú cứ vẫu mỗi khi em cho chú ăn hay đi chơi   chú cũng rất khôn  .  Ồ chút nữa em quên mất    tên của chú chó là Cách Tang em  đã đặt tên nó theo tên một chú chó trông 
    mội cuốn tiểu thiếu em từng đọc rất  hay  nói về một chú chó dũng cảm . Đôi chân Cách tang có mong vuốc thò ra , bố em bảo đó là biểu hiện của chú chó khôn  .  Hằng ngày mỗi khi em lên giường chuẩn bị đi ngủ chú chó của em lại lên quấn quýt , nhiều hôm em cũng cho chú ngủ cùng minh nhưng cũng có hôm bố em thấy và đuổi nó xuống  vì bố em nghĩ nó cả ngày hết đi ngoài vườn lại vào chuồng gà , nhìn nó nằm dưới mà em thấy tội .
       
          có lẽ ai cũng sẽ có mội thú cưng   để yêu thương   để bầu bạn trong những  lúc buồn bã
    nhưng đối với em Cách Tang không phải là động vật nuôi mà là  một người thân trong gia đình.
    5 sao nha =))

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới