Tả bạn thân của em Lưu ý: bạn thân ở eyy nà coăn vật nhá tả phải cs tình cảm yêu mến chú
Tả bạn thân của em
Lưu ý: bạn thân ở eyy nà coăn vật nhá tả phải cs tình cảm yêu mến chú
1 bình luận về “Tả bạn thân của em Lưu ý: bạn thân ở eyy nà coăn vật nhá tả phải cs tình cảm yêu mến chú”
Tham khảo:
Nhà em có nuôi khá nhiều loài vật, con vật nào em cũng yêu cũng quý nhưng gần gũi với em nhất là chú chó mà nhà em đã nuôi bấy lâu nay. Khi mới xin nó về em đã đặt cho nó với cái tên rất dễ thương đó là Mi-sa. Mi-sa là một chú chó rất thông minh và ngoan ngoãn.
Mi-sa lớn rất nhanh, chưa tròn một tuổi mà chú đã nặng khoảng hơn năm ki-lô-gam rồi. Chú có một thân hình cân đối, bộ lông của chú màu vàng sậm, mượt và mịn như nhung. Hai tai của Mi-sa to và hơi nhọn, luôn vểnh lên để đánh hơi lạ. Chú ta có một hàm răng sắc, có thể ăn được rất nhiều thứ, nhất là gặm xương. Chú đi đứng nhẹ nhàng và chạy rất nhanh. Sáng nào cũng vậy, Mi-sa đùa với bạn Mèo đen ngoài sân. Đùa chán, chú lại tìm chỗ nào đó mát để nằm. Mi-sa nằm sấp, gác mõm lên hai chân trước của mình, lim dim ngủ. Ai nhìn thấy cũng tưởng như chú ngủ rất ngon nhưng không phải thế. Chú sẽ luôn luôn đứng phắt dậy khi nghe có tiếng động. Nếu là người lạ, chú liền tỏ thái độ phản ứng bằng tiếng sủa gâu gâu… Nhưng ngược lại, đối với thành viên trong gia đình khi đi đâu về chỉ cần đến đầu ngõ thôi, chú ta biết và chạy ngay ra cổng đón. Chú còn chạy quanh người, đuôi thì ngoáy tít lên vì mừng rỡ và vui sướng. Mỗi khi em đi học về, chú chạy phắt ra cổng quấn quýt lấy chân em như muốn thốt lên: “Về nhanh để chơi với em nào!”. Ôi Mi-sa đáng yêu quá!
Nhà em tất cả mọi người ai cũng thích Mi-sa. Chú như một thành viên quan trọng trong gia đình em. Em yêu Mi-sa nhiều lắm ! Em tự nhủ rằng mình luôn chăm sóc Mi-sa thật chu đáo.
1 bình luận về “Tả bạn thân của em Lưu ý: bạn thân ở eyy nà coăn vật nhá tả phải cs tình cảm yêu mến chú”