2 bình luận về “tả cảnh trường em trước buổi học ngắn”
tả cảnh trường:
Trường tôi nằm ở trung tâm của xã và được xây dựng cánh đây 10 năm.Ngôi trường có tên là trường tiểu học Liên Khôi. Ngôi trường này tuy đã trải qua bao nhiêu thời gian chống lại thiên nhiên khắc nghiệt nhưng vẫn là ngôi trường đứng đầu trong huyện là ngôi trường bền đẹp.
Trường tiểu học Liên Khôi là một ngôi trường khang trang sạnh sẽ và có rất nhiều học sinh theo học. Cổng trường được tô một lớp sơn đỏ với chiều cao 3 mét và chiều rộng 2 mét rưỡi. Bước qua cánh cổng trường là hai bên cây thông cao vút trông thật tuyệt làm sao. Khi đi hết là đến sân trường nơi vui đùa của chúng tôi nó rộng khoảng 90 mét vuông và có mọi loại trò chơi như bóng đá, bóng rổ, cầu lông…và nhiều loại môn thể thao khác. Những trò chơi đó nhìn thì thấy rất là đơn giản nhưng lại là những bài tập luyện hằng ngày của các học sinh trong giờ ra chơi. Tôi cũng đã có một kỉ niệm khó phai khi chơi môn bơi lội, vào một buổi chiều hè nắng nôi khoảng 39 độ C, tôi đã liều lĩnh một mình nhảy xuống hồ để bơi một mình mà không có thầy cô giáo dõi theo,tuy bể bơi không sâu nơi cao nhất cũng đến miệng tôi thôi nhưng chính vào thời điểm đó tôi lại bị chuột rút và trong cơn đau tôi từ từ chìm xuống và mơ màng, trong cơn mê tôi cứ tưởng cuộc đời mình sẽ chấp dứt từ đây tôi đã rất ân hận khi không nghe lời thầy,cô giáo để giờ đây phải hối hận. Sau một cơn mê tôi tỉnh dậy thì hóa ra thầy Long thể dục đã nghe thấy tôi cầu cứu và nhảy xuống cứu tôi kịp thời. Tôi từ rất hoang mang thành mừng rỡ và cũng rút ra một bài học kinh nghiệm răng chúng ta hãy nên nghe lời khuyên của người lớn tránh những điều hối tiếc xảy ra như tôi chẳng hạn.Từ khi đó tôi không còn chơi bời lêu lổng và chăm học hơn để tiến bộ hàng ngày.
Từ lúc đó thì ngôi trường này chính là ngôi nhà thứ hai của tôi,và trong tâm trí tôi cũng thầm cảm ơn thầy nếu lúc đó không có thầy thì giờ đây tôi chẳng còn là tôi nữa rồi.Tuy thầy đã ra đi khi tôi lên lớp 10 nhưng thầy vẫn sống mãi trong tâm trí tôi. Người mà tôi phải mang ơn suốt cuộc đời.
Với em mà nói thì cũng không biết từ lúc nào, đến trường sớm đã trở thành một thói quen của em . Trường em buổi sớm thật đẹp, em có thể nghe những âm thanh thật hay và quen thuộc của ngày mới, ngắm thiên nhiên vừa mới vươn mình thức giấc mới tuyệt diệu làm sao. Khi đứng nhìn từ xa thôi là em cũng đã phóng tầm mắt nhìn xa xa và thấy hình ảnh ngôi trường hiện ra như thấp thoáng sau những rặng cây. Ngôi trường với ba dãy nhà được xếp thành hình chữ U và được sơn màu trắng vàng hiện ra trong nắng sớm. Em cũng cảm nhận được không khí mới trong lành, mát mẻ . Hình ảnh của bầu trời cao và trong xanh vời vợi hơn,lại còn có vài áng mây trắng đang lững lờ trôi chậm rãi . Cảnh vật nơi sân trường cũng thật đẹp, hình ảnh của cây bàng, cây phượng , rồi có những chú chim vừa chuyền cành vừa ríu rít hót lên bài ca chào mừng một ngày mới tốt lành đón chúng em đến trường. Học sinh đến dần dần đông, khung cảnh thật ồn ào, sội động biết bao! Hôm nay có dịp đi học sớm em mới được tận mắt ngắm nhìn quang cảnh trường trước buổi học. Thật đẹp! Em sẽ học thật tốt để không phụ lòng thầy cô thể hiện sự tự hào về mái trường của mình.
2 bình luận về “tả cảnh trường em trước buổi học ngắn”