tả cô giáo đã từng dạy em và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp?(ko đc tra mạng)
tả cô giáo đã từng dạy em và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp?(ko đc tra mạng)
1 bình luận về “tả cô giáo đã từng dạy em và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp?(ko đc tra mạng)”
Trong đời mỗi người học sinh, chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm riêng cho mình, kỉ niệm buồn có, vui có, những kỉ niệm về bạn bè rồi kỉ niệm về thầy cô. Đối với em em đã từng có một kỉ niệm đáng nhớ với một cô giáo đã dạy dỗ em và để lại cho em những ấn tượng khó phai.
Đó là cô giáo chủ nhiệm năm lớp 4 của em, cô tên là Xuân, cô cũng trạc tuổi mẹ em tầm gần 40 tuổi nhưng trông cô vẫn rất trẻ trung và nhiệt huyết. Cô Xuân thường để tóc ngắn ngang vai và cô thường nói đùa rằng “cắt tóc ngắn cho đỡ mất thời gian buộc tóc”. Cô có đôi mắt hai mí to tròn nhưng đuôi mắt đã có vài nếp nhăn, nụ cười cô vẫn tươi rói. Dáng đi của cô rất nhanh nhẹn, nếu nhìn từ xa em có thể nhận ra ngay bởi rất khó lẫn với dáng của những cô giáo khác. Cô không xách cặp đi dạy mà thường đeo ba-lô, trông cô năng động hơn nhiều so với tuổi của mình. Cách chủ nhiệm và quản lớp của cô rất đặc biệt, cô rất quan tâm đến tâm lí học sinh, luôn thân thiết và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với học sinh của mình, chính nhờ có cô mà lớp em luôn đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần của trường. Em vốn là một học sinh nghịch nhất lớp nhưng lại được cô giao cho chức lớp trưởng, kể từ đó em lại phải quản lí cả lớp đặc biệt là các bạn nghịch, dần dần em lại trở thành người gương mẫu luôn dẫn lớp tiến bộ đi lên.
Cô giáo của em đã cho em một cơ hội thay đổi bản thân, nhận ra được sai lầm và sửa chữa những sai lầm của mình. Em rất biết ơn cô giáo của em
1 bình luận về “tả cô giáo đã từng dạy em và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp?(ko đc tra mạng)”