tả cô giáo đã từng dạy em và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp?(ko đc tra mạng)
tả cô giáo đã từng dạy em và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp?(ko đc tra mạng)
2 bình luận về “tả cô giáo đã từng dạy em và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp?(ko đc tra mạng)”
Các thầy cô giáo với em như là người cha , người mẹ thứ hai . Trong những thầy cô đã dạy em , em ấn tượng nhất là cô Trang ( phần này bạn tự thay tên cô của bạn ) .
Cô Trang là giáo viên chủ nhiệm lớp em . Cô đã hơn 32 tuổi nhưng trông cô vẫn còn trẻ trung . Cô có dáng người cao ráo , tuy vậy trông cô vẫn rất thon thả và duyên dáng trong những tà áo dài mỗi dịp khai trường hoặc mít-tinh . Thân hình cô cân đối , dáng đi của cô rất nhẹ nhàng , cũng không kém phần thanh thoát , mái tóc đen dài óng mượt khẽ đung đưa . Cô Trang có nụ cười rất tươi , ánh mắt cô hiền từ cùng với giọng ấm truyền cảm nên bạn lớp em ai cũng thích cô kể truyện cho nghe . Mỗi khi giảng bài , ai cũng say sưa lắng nghe những lời giảng của cô . Mỗi giờ ra chơi , cô thường không về dưới phòng hội đồng mà ở lại lớp “tâm sự” cùng học sinh . Em rất vui vì cô giáo của em rất gần gũi, quan tâm và luôn ân cần với chúng em . Các hoạt động học tập cô chỉ muốn chúng em thực sự thích thú, cảm thấy vui vẻ và bổ ích, không đặt nặng vấn đề thành tích và điểm số . Cô Trang có cách giảng bài rất ấn tượng , giọng của cô trong trẻo , lúc dạy môn Tiếng Việt giọng cô đọc văn truyền cảm , trầm ấm . Lúc cô dạy môn Toán lại là giọng rõ ràng , dứt khoát , trầm bổng , có điểm nhấn . Cô Trang là một giáo viên giỏi , nét chữ của cô cũng rất đẹp , từng nét chữ viết trên bảng của cô giống như được in bằng máy , rất đều và đẹp . Cô cũng là một giáo viên hiền , trong một lần em quên vở bài tập , cô không trách móc hay quát mà chỉ nhắc nhở em nhẹ nhàng . Em vốn là một học sinh nghịch nhất lớp nhưng lại được cô giúp đỡ , nhắc nhở , chỉ bảo tận tình nên em ngày càng tiến bộ .
Dù sau này sẽ không được cô dìu dắt nữa nhưng chúng em sẽ luôn ghi nhớ những kỉ niệm khi ở bên cô.
Cô Trang là giáo viên chủ nhiệm lớp em . Cô đã hơn 32 tuổi nhưng trông cô vẫn còn trẻ trung . Cô có dáng người cao ráo , tuy vậy trông cô vẫn rất thon thả và duyên dáng trong những tà áo dài mỗi dịp khai trường hoặc mít-tinh . Thân hình cô cân đối , dáng đi của cô rất nhẹ nhàng , cũng không kém phần thanh thoát , mái tóc đen dài óng mượt khẽ đung đưa . Cô Trang có nụ cười rất tươi , ánh mắt cô hiền từ cùng với giọng ấm truyền cảm nên bạn lớp em ai cũng thích cô kể truyện cho nghe . Mỗi khi giảng bài , ai cũng say sưa lắng nghe những lời giảng của cô . Mỗi giờ ra chơi , cô thường không về dưới phòng hội đồng mà ở lại lớp “tâm sự” cùng học sinh . Em rất vui vì cô giáo của em rất gần gũi, quan tâm và luôn ân cần với chúng em . Các hoạt động học tập cô chỉ muốn chúng em thực sự thích thú, cảm thấy vui vẻ và bổ ích, không đặt nặng vấn đề thành tích và điểm số . Cô Trang có cách giảng bài rất ấn tượng , giọng của cô trong trẻo , lúc dạy môn Tiếng Việt giọng cô đọc văn truyền cảm , trầm ấm . Lúc cô dạy môn Toán lại là giọng rõ ràng , dứt khoát , trầm bổng , có điểm nhấn . Cô Trang là một giáo viên giỏi , nét chữ của cô cũng rất đẹp , từng nét chữ viết trên bảng của cô giống như được in bằng máy , rất đều và đẹp . Cô cũng là một giáo viên hiền , trong một lần em quên vở bài tập , cô không trách móc hay quát mà chỉ nhắc nhở em nhẹ nhàng . Em vốn là một học sinh nghịch nhất lớp nhưng lại được cô giúp đỡ , nhắc nhở , chỉ bảo tận tình nên em ngày càng tiến bộ .
Dù sau này sẽ không được cô dìu dắt nữa nhưng chúng em sẽ luôn ghi nhớ những kỉ niệm khi ở bên cô.