Tả một con vật mà em yêu thick

Tả một con vật mà em yêu thick

2 bình luận về “Tả một con vật mà em yêu thick”

  1. Nhà em có nuôi một số loài vật như chó, mèo, gà,… Trong số những con vật ấy, con vật nào em cũng đều yêu quý cả nhưng em thích nhất vẫn là con con gà trống
    Chú gà trốngnhà em thuộc giống gà Đông Tảo nên chú khá mập mạp. . Đầu của chú to gấp đôi đầu của những chú gà trống bình thường. Cái cổ của chú to và dài, bên ngoài phủ một lớp lông tơ óng mượt. Trên đỉnh đầu chú có cái mào đỏ chót rất đẹp. Nhìn chú giống như đang đội vương miện trên đầu. Mắt của chú nhỏ xíu như hạt cườm. Cái mỏ màu vàng, nhọn hoắt. Mỗi khi chú mổ thóc trên sàn bê tông, cái mỏ chạm xuống tạo thành tiếng kêu cộc cộc. Hai cái chân của chú cũng to hơn hẳn so với những con gà bình thường. Mỗi chân của chú có 4 ngón, ngón nào cũng có móng vuốt sắc nhọn. Đặc biệt, chú có một bộ lông óng ả với rất nhiều màu sắc. Nào là màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu nâu,… Mỗi khi chú dang cánh, trông chú mới thật oai vệ làm sao. Nhất là khi chú cất tiếng gáy ò ó o mỗi sáng, tiếng gáy của chú thể hiện sự dũng mãnh. Dường như biết được sức mạnh của mình, lúc nào chú cũng tỏ ra kiêu hãnh.
    Sáng sáng, tiếng gáy của chú trở thành tiếng đồng hồ báo thức gọi em dậy đi học. Chính vì vậy mà em càng yêu quý chú gà trống nhà em hơn.

    Trả lời
  2. Sau vườn nhà em có nuôi một đàn gà.Đó chính là đàn gà mà bà nội đã nuôi được hơn 1 năm rồi.Trong đó em thích nhất là chú gà trống vì chú không những khỏe mạnh mà lại còn là một thủ lĩnh trong đàn gà đó nữa.
    hú gà trống năm nay mới chỉ 2 tuổi thôi,trổ mã cao lớn và đỏm dáng lắm.Chú gà to gấp 2 lần khác mấy chú gà mái đấy.Với cái thân to,chắc nịch.Có khi cũng phải nặng 3kg đấy nhé.Toàn thân chú bao phủ bởi lớp lông mượt và dày.Bên trong là lớp lông tơ và có màu trắng giúp chú giữ ấm được toàn thân.Bên ngoài lớp lông màu đỏ cam óng ánh,giúp cơ thể chú chống thấm nước.Đôi chân chú to như ngón tay cái,với một lớp da vàng ươm.Bộ móng thì sắc nhọn,đến mấy chú chó to nhà bác Hưng cũng phải sợ hãi.Chú đã có móng vuốt sắc nhọn rồi mà còn có thêm cả cái mỏ màu vàng rất nhọn và cứng và chiếc mỏ đó có thể mổ những hạt cứng.Nhờ vậy chú đã bảo vệ được cả đàn gà của mình.Chiếc mào đỏ ở trên đỉnh đầu,thứ đó chính là chức vụ quan trọng ở trong đàn.Hằng ngày,mỗi khi mặt trời vừa mới mọc thôi là chú đã thức dậy và cất lên tiếng gát thật to lên để đánh thức mọi người thức dậy.Rồi chú lại vào chuồng,thúc dục những chú gà trong đàn mình đi kiếm thức ăn.Còn riêng chú sẽ ở lại để bảo vệ đàn gà của mình.
    Em thích chú gà trống lắm.Chú như một đồng hồ báo thức riêng biệt của nhà em.Chiều chiều khi em đi học về,em lại lấy một nắm thóc để ném cho chú ăn.Em mong sao chú sẽ thật khỏe mạnh như bây giờ.
    Taekook

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới