Tập làm văn:Sau bao ngày tháng học online vất vả,căng thẳng em đã được đến trường học trực tiếp.Hãy kể lại niềm vui của em ng

Tập làm văn:Sau bao ngày tháng học online vất vả,căng thẳng em đã được đến trường học trực tiếp.Hãy kể lại niềm vui của em ngày đầu tiên trở lại trường học ấy.
Mik đg cần gấp mog mn giúp mik ạ

1 bình luận về “Tập làm văn:Sau bao ngày tháng học online vất vả,căng thẳng em đã được đến trường học trực tiếp.Hãy kể lại niềm vui của em ng”

  1. @hanguyenkhanh
    Sau thời gian nghỉ dịch dài đằng đẳng nhờ các bác sĩ và người dân trong cả nước cuối cùng em nhận được tin báo được lên trường sau thời dài học online vất và và tin đó làm cho em sung sướng và rất hồi hộp.
    Sáng hôm nay em thức dậy sớm, đánh răng ,rửa mặt chuẩn bị đồ dùng học tập để đến trường trước khi đi em không quên đeo khẩu trang.Khi đi đến trường nhưng cảnh vật xung quanh em vui nhộn hơn mọi ngày. Đường xá nhiều xe cộ hơn, những chu chim hót líu lo chào đón một ngày đẹp trời mới.Khi đến trường các thầy cô giáo, bạn và các em khối dưới ai cũng đến trường rất sớm.Các thầy cô đứng trường cổng trường xịt khuẩn và đo nhiệt độ cho học sinh.Khi vào lớp cô xếp chỗ cho các bạn ngồi dãng cách nhau.Các bạn ai cũng đeo khẩu trang kín mặt chỉ đệ lộ ra đôi mắt.Nhìn qua đôi mắt ấy em cảm nhận được sự hạnh phúc khi được đi đến trường,được gặp thầy cô,bạn bè.Trong tiết học cô giảng bài rất kĩ và dễ hiểu, cô giảng bài bằng giọng trầm ấm truyền cảm hứng đến cho học sinh em nghe hoài mà không chán.Khi cô đặt cô hỏi có rất nhiều cánh tay đồng loạt giơ lên khác với khi học online vì sự cô đường truyền nên khi cô gọi trả lười các bạn trả lời chữ được chữ mất.Những câu nào không biết chúng em hỏi cô và cô trả lười từng chi tiết để cho chúng em dễ hiểu.Khi ra chơi chúng em chỉ có thể chơi trong lớp,các bạn trò chuyện và đùa giỡn với nhau.Nhìn ra ngàoi cửa sổ em thấy hàng cây bàng giữa sân đã chi chít những chồi non xanh biếc như hàng ngàn ngọn nến xanh.Tán lá của cây phượng thì vẫn xanh như thế nhưng em có cảm giác dường như lá cây trở nên xanh hơn tươi mới hơn.Khi đánh trống vào lướp chúng em nhanh chóng ngay ngăn ngồi vào bàn để tiếp tục tiết học.
    Được học trực tiếp,được nghe thầy cô giáo chỉ bài,giảng bài chúng em cảm thấy thật ý nghiac.Em monng sao cho dịch bệnh nhsnh chóng kết thúc để cho người dân yên tâm hơn, mọi người được vui vẻ chơi đùa với nhau và em tin một ngày nào đó điều đó sẽ đến.
    Chúc bạn học tốt nha ^_^

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới