Việt đoạn văn tả hình dáng ( hoặc hoạt động ) của một con vật mà em yêu thích
Việt đoạn văn tả hình dáng ( hoặc hoạt động ) của một con vật mà em yêu thích
2 bình luận về “Việt đoạn văn tả hình dáng ( hoặc hoạt động ) của một con vật mà em yêu thích”
Nhà em có 1 chú chó tên là Sả.Sả có 1 thân hình rất to lớn gần bằng 1 chiếc xe máy.Chú có 1 bộ lông dài và mượt như nhung làm cho chú tự tin hơn.Sả có đôi mắt to tròn như 2 viên bi.Mặt chú xệ xuống như đang buồn gì.Cái đuôi chú cong cong như lưỡi liềm.Cái mũi của chú màu đen và rất thính trong việc tìm đồ ăn.Cái miệng lớn cùng với hàm răng chỉ thích ăn thịt của chú khiến những tên trộm nhìn thấy cũng phải bỏ chạy và khiếp sợ.Đôi tai của chú luôn vểnh lên để nghe xem có kẻ nào dám ăn trộm đồ nhà chú không.Chú hung dữ với người lạ thôi chứ đối với mọi người thì lại rất hiền.Em rất yêu quý Sả và xem chú như 1 thành viên trong gia đình.
Trả bài cho bn nek,cho mk hay nhất vs nhé,CHÚC BN HỌC GIỎI^-^
⇒Cam là một chú cún ngoan và rất chăm chỉ.Hằng ngày,mỗi khi gia đình em đi học và đi làm thì công việc của Cam chính là trông nhà giữ của.Nếu có người lạ chú sẽ sủa lên thật to như đang muốn nói rằng :”Hãy ra khỏi đây ngay đi nào”.Còn nếu là thành viên trong gia đình thì chỉ mới đi tới đầu ngõ thôi là chú sẽ lập tức ra chào đón ngay.Mỗi lúc mà nhà em được nghỉ thì chú sẽ ra sân chơi đùa với con mèo đen.Khi đùa chán,chú sẽ tìm chỗ nào mát mẻ để nằm.Em rất yêu Cam.
2 bình luận về “Việt đoạn văn tả hình dáng ( hoặc hoạt động ) của một con vật mà em yêu thích”