Viết một đoạn mở bài kiểu trực tiếp và một đoạn kết bài kiểu không mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương em.

Viết một đoạn mở bài kiểu trực tiếp và một đoạn kết bài kiểu không mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương em.

2 bình luận về “Viết một đoạn mở bài kiểu trực tiếp và một đoạn kết bài kiểu không mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương em.”

  1.        Đối với mỗi người, quê hương luôn là nơi bình yên và đẹp đẽ nhất. Với em cũng vậy! Em sinh ra và lớn lên tại vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi đây có biết bao nhiêu cảnh đẹp đầy thơ mộng. Đó là dòng sông uốn lượn quanh co mềm mại như một dải lụa đào, là buổi bình minh dịu êm với lũy tre xanh rì rào,… Nhưng có lẽ, cánh đồng lúa mênh mông, bát ngát là cảnh đẹp mà em thích nhất.

          Nhưng gần gũi, thân thương với em nhất chính là Hồ Gươm – viên ngọc xanh long lanh giữa lòng thành phố.

    Trả lời
  2. Mở bài trực tiếp :
    Quê nội em đang sống có con suối chảy từ trên ngọn núi xuống. Suốt bao đời nay, ngọn suối ấy vừa là người dẫn đường, vừa là người bạn đồng hành với cuộc sống của bà con làng xóm em.
    Kết bài không mở rộng :
    Em rất yêu con suối quê mình. Nước suối giúp bà con tưới rau, giặt giũ, gội đầu….Chỉ mong sao dù bao nhiêu mùa mưa nắng nữa, thì suối vẫn mãi đong đầy như vậy.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới