viết một đoạn văn ngắn tả tính tình của một người mẹ viết ngắn thôi nha ,mình ko đủ dòng đâu

viết một đoạn văn ngắn tả tính tình của một người mẹ
viết ngắn thôi nha ,mình ko đủ dòng đâu

2 bình luận về “viết một đoạn văn ngắn tả tính tình của một người mẹ viết ngắn thôi nha ,mình ko đủ dòng đâu”

  1.    Mẹ em là một người rất hiền lành. Có thứ gì ngon mẹ đều nhường cho em.Mỗi khi em bị ốm mẹ đã phải thức khuya mệt mỏi để trông em và em thấy mẹ thật đáng thương. Có lần em làm sai một điều gì đó thì nhìn vào mẹ em thấy ánh mắt mẹ rất nóng giận nhưng ẩn dưới sự giận dữ đó mẹ chỉ muốn mắng để cho chúng em khôn hơn và không làm sai nữa chứ mẹ rất yêu thương em và em thấy mình thật có lỗi với mẹ khi đã không ngoan. Em sẽ cố gắng học giỏi để mẹ không buồn.

    Trả lời
  2. Mẹ tôi hiền lắm, mẹ tựa như là nàng tiên vậy đó. Mẹ rất thích làm việc nhà, điều đó thể hiện cho người khác thấy rằng mẹ vô cùng chăm chỉ, không chỉ vậy, mẹ còn vô cùng tốt bụng và lương thiện. Mỗi khi rảnh mẹ liền đem tiền đi quyên góp cho trại trẻ mồ côi. Không chỉ vậy, mẹ vô cùng hoạt bát và năng động, ở gần mẹ, khiến từ bao giờ, tôi cũng lây lấy tình tính của mẹ.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới