Viết một đoạn văn tả cảnh thiên nhiên mà em yêu thích ở địa phương em

Viết một đoạn văn tả cảnh thiên nhiên mà em yêu thích ở địa phương em

2 bình luận về “Viết một đoạn văn tả cảnh thiên nhiên mà em yêu thích ở địa phương em”

  1. Quê hương em là một vùng sơn cước, nơi không chỉ có những ngọn núi mà còn có thác nước đẹp tự nhiên. Từ xa nhìn lại, thác nước như một dải lụa trắng bồng bềnh được ai đó thả từ đỉnh núi xuống. Đến gần, em vô cùng ấn tượng với dòng nước suối tinh khiết, trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Ngước mắt nhìn lên là màu nước trắng xóa ồ ạt đổ từ trên xuống, tiếng nước chảy ào ạt tung bọt khắp nơi lấn át mọi âm thanh nghe mới thích thú làm sao. Những khối đá nơi nước thác mài mòn dữ dội giờ đây không còn rêu xanh bám phủ mà đã ngả vàng. Ánh mặt trời phản chiếu vào dòng thác lấp lánh, cây cỏ như đong đưa chào đón người bạn thân quen. Cảnh vật quen thuộc ấy ngày nào đến trường em cũng được chiêm ngưỡng nhưng lần nào em cũng ồ lên thích thú. Thiên nhiên quê em thật đẹp và hùng vĩ biết bao!
    Chúc bạn học tốt

    Trả lời
  2. $\textit{[ Tớ gửi cọu<33 ]}$
    color{skyblue}{@Anie}
    $\text{________________________________}$
    $Bài$ $làm$
     Tiết học cuối chưa tan mà lớp nào cũng nhôn nhao.
     Các cách cửa đóng sập lại. Bầu trời trong xanh đã chuyển sang màu đen. Các đám mây trăng trắng trốn tấp nập trên bầu trời, thay vào đó là những đám mây đen. Tiếng sét vang ra làm cho chúng tôi giật mình. Những hạt mưa lộp độp bắt đầu rơi xuống. Tiếng trống trường vang lên, các bạn lớp tôi lấy áo mưache người để không bị ướt, còn chúng tôi không có áo mưa nên tạm thời ngồi chờ lắng mưa để về. Những hạt mưa lộp độp rơi trên chiếc lá tí hon, như tưới cho nó. Những cái rác mà mọi người đê trên đường phố lơ lửng trên không, như đang cáo một thế lực nào đó di chuyển nó lên vậy. Đang ngồi ngắm nhìn cảnh đẹp thì bỗng nhiên đã tạnh.
     Tôi mong, cơn mưa đó sẽ làm cho thành phố đẹp hơn, trong xanh hơn. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới