viết một đoạn văn tả con vật .-. ko chép mạng nha chép mạng là báo cáo á

viết một đoạn văn tả con vật .-.
ko chép mạng nha chép mạng là báo cáo á

2 bình luận về “viết một đoạn văn tả con vật .-. ko chép mạng nha chép mạng là báo cáo á”

  1. Em là một người rất yêu quý động vật nhưng đối với em, em yêu thích con mèo hơn cả. 
    Chú mèo mà em dành tình yêu thương hơn cả đó chính là Bắp – chú mèo gắn bó với em đã 2 năm. Chú khoác trên mình một lớp lông trắng xám mới mượt làm sao! Đầu Bắp tròn tròn như quả cam sành, tai dựng lên như hai chiếc nấm mèo. Mắt của mèo ta long lanh như hai hòn bi ve, ban đêm đôi mắt ấy sáng rực lên. Có lẽ, như vậy sẽ giúp mèo ta nhìn rõ hơn trong ban đêm. Bộ ria trắng như cước cùng đó là chiếc miệng nhỏ nhỏ xinh xinh. Chiếc mũi thì phơn phớt hồng. Bốn chiếc chân tuy không được cao nhưng cũng thoăn thoắt chạy đi chạy lại để rình bắt chuột, dưới đó là một lớp thịt cùng lông dày mịn giúp cho chú di chuyển nhẹ nhàng, thanh thoát hơn.  Ẩn sâu trong cái bộ đệm nhẹ nhàng đấy chính là bộ móng vuốt sắc nhọn, sẵn sàng tiêu diệt con mồi. Chiếc đuôi dài lúc nào cũng ngoe nguẩy. Trông Bắp mới đáng yêu làm sao!
    -> Bạn có thể thay tên Bắp thành tên khác nha:3
    You can't use 'macro parameter character #' in math mode
    You can't use 'macro parameter character #' in math mode
    Hoq hỉu gì thỳ hỏi tớ<3

    Trả lời
  2.      Đối với em, trên đời này chẳng gì có thể sánh bằng Luca, chú cún nhỏ của em. Luca là một chú cún xinh xắn, đáng yêu, pha một chút tinh nghịch. Chú có bộ long bạch kim sánh như những vì sao trong giải ngân hà. Mắt chú cún to tròn, xanh như ngọc bích. Mũi chú màu hồng phấn, lúc nào xũng ươn ướt như sắp khóc đến nơi. Cái mõm chú nhỏ nhắn, màu hồng tươi như đôi môi của em bé. Chú rất thích chơi cùng với em. Mỗi khi chúng em chơi cùng nhau, chú tỏ vẽ rất thích thú. Hành động vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ nhắn mỗi khi phấn khích điều gì đấy khiến em không thể không bật cười trước sự đáng yêu kia. Từ khi có chú, em cảm thấy bản than mình vui vẽ hơn hẳn. Hằng ngày, em cùng chú đi dạo, chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Sự góp mặt của Luca đã giúp cuộc sống của em không còn tẻ nhạt buồn chán nữa. 
    #JeeYeon

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới