viết một đoạn văn tả hoạt động của em bé (em bé năm nay 2 tuổi)

viết một đoạn văn tả hoạt động của em bé (em bé năm nay 2 tuổi)

2 bình luận về “viết một đoạn văn tả hoạt động của em bé (em bé năm nay 2 tuổi)”

  1. Bé Bắp con chị gái tôi đang bước vào độ tuổi tập đi. Ngày ngày, Bắp được bố mẹ cho tập nói, tập đi, mỗi lần như vậy, tôi lại được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của cậu bé. Khi tập đi, vì đôi chân chưa đứng vững, nên mỗi bước chân của Bắp đều được bố mẹ đỡ, dìu dắt theo, rồi dần dần cậu bé đã có thể tập tễnh bước đi được một vài bước ngắn khiến cả nhà tôi vui mừng không thôi. Theo từng bước chân, cái thân hình bụ bẫm, tròn tròn của con bé lại bập bênh theo nhịp bước, trông giống như con lật đật nhỏ đáng yêu, miệng thì cười toe toét như hãnh diện, tự hào. Cũng có đôi khi bé ngã sõng xoài trên mặt đất, tuy nhiên nhờ sự cổ vũ, khích lệ của những người xung quanh, nó lại đứng lên và bước đi tiếp. Cậu bé luôn chăm chỉ tập đi, vậy nên đến bây giở nó đã có thể đi được một đoạn dài mà không cần người đỡ. Bé Bắp của tôi thật giỏi!
    hay nhất cho mình nhé  🙂 !!≈

    Trả lời
  2. #thv
    Em rất yêu quý bé Gạo của nhà cô Hạnh.Bé năm nay đã 2 tuổi rồi.Bé có làn da trắng hồng, mịn màng.Đôi mắt to tròn, đen láy.Trên đầu đã mọc tóc rất dài và còn mượt lắm.Em thường buộc mỗi chỏm trên nên trông bé ngộ nghĩnh lắm.Vì đã hai tuổi rồi nên bé đi thạo lắm, mỗi khi mẹ đi đâu là bé đều chạy tới ngay.Gạo yêu mẹ vô cùng, bé lúc nào cũng ” mẹ … mẹ .. mẹ”.Gạo thích nhất là phim hoạt hình cùng với ca nhạc ngộ nghĩnh nên khi xem bé vô cùng chăm chú.Mỗi khi bị đánh, bé đều nắm tay lại cho lên đôi mắt rồi dụi dụi và khóc lên oe oe trông yêu lắm.Em rất yêu bé tuy rằng không phải là em gái ruột nhưng em vẫn rất yêu quý bé.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới