Câu 5. Dấu ngoặc kép trong câu văn: “Một lần đang ngồi khóc bên đường bỗng có một ông lão đi qua thấy lạ bèn dừng lại hỏi và khi biết sự tình ông lão nói với cô bé: “Cháu hãy vào rừng và đến bên gốc cây cổ thụ to nhất hái lấy một bông hoa duy nhất trên đó. Bông hoa ấy có bao nhiêu cánh thì mẹ cháu sống được bấy nhiêu năm.” dùng để làm gì?
Câu 6. Phát hiện chi tiết kì ảo có trong câu chuyện Bông hoa cúc trắng và nêu ý nghĩa.
Câu 7. Ngợi ca công lao cha mẹ cũng như nhắc nhở chúng ta về đạo làm con, ca dao có câu:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”
Từ câu chuyện cùng ý nghĩa bài ca dao, em hãy nêu ngắn gọn suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo, kể một vài việc làm, hành động của bản thân em thể hiện tấm lòng đó với ông bà, cha mẹ.
2 bình luận về “Câu 5. Dấu ngoặc kép trong câu văn: “Một lần đang ngồi khóc bên đường bỗng có một ông lão đi qua thấy lạ bèn dừng lại hỏi và”