Câu 8: Em học được điều gì qua câu chuyện trên?
-
=>Hành động của Nhím đã cho em thấy được cậu là một người nhân hậu,sự quan tâm và hơn hết đó là một tình bạn rất đẹp.Vì Thỏ bị rơi tấm vải giữa trời đông lạnh giá,Nhím đã cố gắng nhặt chiếc que để khều lại cho Thỏ,Nhím còn giũ nước cho tấm vải đó khô rồi đưa bạn mặc.Tuy nhiên điều làm em ngưỡng mộ nhất là câu hỏi thể hiện sự quan tâm của Nhím đối với bạn Thỏ.Sợ chiếc vải lần nữa lại bay ,Nhím đã bảo Thỏ lấy kim trên người mình để vá lại tấm vải thành một chiếc áo nhưng lại thiếu chỉ thế là nhím quyết định cùng thỏ đi tìm chỉ của chị Tằm và anh Bọ Ngựa để cắt chỉ,anh Ốc sên để tạo đường may áo,anh Ổ dộc để khâu qua đó lại thể hiện sự đoàn kết để may áo cho Thỏ.Các anh,chị đã giúp đỡ Thỏ để Thỏ có áo mặc.Tác giả đã gửi gắm bao nhiêu sự nồng nàn,khăn khít của một tình bạn ấm áp giữa Nhím và Thỏ.Sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị Tằm,Ốc sên,…Qua đó em cũng rút ra được nhiều bài học đó là phải biết yêu thương,giúp đỡ mọi người,cần sự nhanh nhẹn để có thể xử lí mọi tình huống,phải biết đoàn kết làm việc cùng nhau để có thể hiệu quả cao,đồng thời năng suất làm việc cũng được tăng(Nếu dài quá thì viết đoạn cuối thôi ạ ._.)