Em hãy chia sẻ một kỉ niệm thời thơ ấu của em được gắn bó với các loài động vật.

Em hãy chia sẻ một kỉ niệm thời thơ ấu của em được gắn bó với các
loài động vật.

2 bình luận về “Em hãy chia sẻ một kỉ niệm thời thơ ấu của em được gắn bó với các loài động vật.”

  1. Em đã từng gắn bó với rất nhiều loài động vật và các loài thú .Nhưng gắn bó với em là 1 con đọn vật không xa lạ gì đối với tất cả mọi người ,đó chính là 1 chú chó đang trưởng thành 
      Chú chó gắn bó với em từ năm em học lớp 4 chú là 1 con chó hiền lành và ngoan ngoãn ,chú là Cam. Mỗi buổi sáng em đều cho chú đi vệ sinh dẫn chú đi quanh khu phố nhỏ 
     Đối với em những chuyện nhỏ nhặt như thế đã là 1 kỉ niệm đẹp đói với em

    Trả lời
  2. Khi còn nhỏ, tôi rất thích đi dã ngoại và khám phá thiên nhiên. Một lần, khi tôi đang đi cắm trại cùng gia đình ở rừng núi, tôi đã gặp một chú bướm đẹp. Bướm có màu vàng và đen rực rỡ, nó luồn qua các cây cối và bay đầy sức sống. Tôi đã theo đuổi chú bướm đó, và rồi chú bướm ngừng lại trên một bông hoa đỏ rực.
    Tôi đã tò mò đến gần, và bất ngờ phát hiện ra một tổ ong. Ban đầu tôi sợ hãi, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng chúng không tấn công tôi và đang bận rộn thu hoạch mật ong. Tôi đã ngồi đó một lúc để xem chúng làm việc, và tôi đã học được rất nhiều về sự cần cù và tính kỷ luật của các con ong.
    Từ đó, tôi bắt đầu quan tâm hơn đến các loài động vật trong tự nhiên, và tôi luôn muốn học thêm về chúng. Kỉ niệm này đã giúp tôi phát triển tình yêu với thiên nhiên và khao khát tìm hiểu thêm về các loài động vật trong suốt thời thơ ấu của mình.
    #vu0000

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới