Em hãy viết một bài văn tả về cảm xúc lần đầu đến trường sau một khoảng thời gian học trực tuyến
Em hãy viết một bài văn tả về cảm xúc lần đầu đến trường sau một khoảng thời gian học trực tuyến
2 bình luận về “Em hãy viết một bài văn tả về cảm xúc lần đầu đến trường sau một khoảng thời gian học trực tuyến”
Đại dịch Covid-19 khiến chúng ta nhớ lại Ebola, SARS bởi hậu quả mà nó để lại thật sự rất khó lường. Nó khiến hàng quán phải đóng cửa, giao thông bị phong tỏa, kinh tế rơi vào trạng thái bất ổn định,… và cùng với đó là việc học sinh, sinh viên không được tới trường – một trong những điều đáng lo ngại nhất.
Có người cho rằng, việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học quá lâu sẽ gây ra tình trạng hổng kiến thức nhưng cũng có những ý kiến đồng tình vì sức khỏe chung của cộng đồng. Thực chất, việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học là điều tất yếu phải làm trong tình hình dịch bệnh căng thẳng và mỗi cá nhân cần có ý thức tự học. Việc chúng ta có bảo đảm kiến thức hay không hoàn toàn tùy thuộc vào ý thức tự học bởi cho dù có đến trường nhưng lại lơ đễnh, lười nhác thì hoàn toàn không đem lại hiệu quả, thậm chí dịch bệnh còn lây lan, khó kiểm soát.
Chúng ta hãy coi đây là “thời cơ” để bản thân tự tổng hợp, ôn luyện lại những kiến thức trong suốt quá trình học vừa qua, hiện nay, sở giáo dục và đào tạo đã tổ chức chương trình học trên truyền hình, chúng ta hoàn toàn có thể tự trang bị kiến thức cho mình ngay tại nhà.
Tự học cũng chính là biện pháp tốt để chúng ta đẩy lùi dịch bệnh, giảm thiểu, hạn chế nguy cơ lây lan của vi-rút. “Người lạc quan sẽ thấy cơ hội trong thách thức, sẽ thấy thuận lợi trong cả khó khăn. Vậy nên hãy tranh thủ thời gian để ta tự học và rèn luyện, đồng thời cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Ngày nay, việc học online đang ngày càng phổ biến và trở thành một phương pháp hiện đại được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách học online tốt nhất tận dụng ưu thế của Internet.
Năm 2020 qua đi với đại dịch Covid 19, sang năm 2021, sau những tháng nghỉ hè thì em lại biết được tin là mình phải học online. Ban đầu, e cũng ko quen lắm với cách học này, nhưng dần dần e cũng quen với hình thức học online này. Khoảng được chừng 6 tháng, e vào trường học lại. E cảm thấy rất vui khi mình được vào trường, được gặp thầy cô, bạn bè, được học trực tiếp sao một thời gian dài học trực tuyến. Ngày thứ 2 ấy đã tới, e đi đến trường với tâm trạng hồi hộp. Bước vào lớp, cô nói vài điều rồi e học các tiết theo thời khóa biểu. Ngày đầu tiên học trực tiếp của e rất tuyệt, e chơi với bạn bè của mình rất vui. E mong là những ngày, tháng và những năm học tiếp theo của e k còn dịch bệnh, được đi đến trường học như những năm học trước đây.
2 bình luận về “Em hãy viết một bài văn tả về cảm xúc lần đầu đến trường sau một khoảng thời gian học trực tuyến”