Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em trong đại dịch ( Có thể chọn các sự việc như sau: học online, giúp đỡ bố mẹ việc nhà,.

Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em trong đại dịch
( Có thể chọn các sự việc như sau: học online, giúp đỡ bố mẹ việc nhà,….)

1 bình luận về “Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em trong đại dịch ( Có thể chọn các sự việc như sau: học online, giúp đỡ bố mẹ việc nhà,.”

  1. Trong thời gian dịch covid-19 đang hoành hành thì chúng em không được đến trường, lớp. Chúng em vẫn được gặp mặt các thầy cô, bạn bè qua thiết bị học online. Chúng em học online khá hiệu quả, nhưng em vẫn cảm thấy không được tốt bằng việc đi học trực tiếp. Học online có thể giúp chúng em vẫn có đủ kiến thức, tiếp thu được bài. Nhưng học online có những cái hại xấu như Chúng em nhìn vào màn hình điện tử quá lâu, chúng em không được tương tác nhiều với thầy cô,….. Em mong rằng dịch covid-19 sẽ mau qua nhanh để chúng em lại được cắp sách tới trường “Gặp lại bạn gặp lại cô”
    @conuong2k11

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới