Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ với bạn thân (KHÔNG CHÉP MẠNG Ạ)
giuspp minhfh vss ajaaa, đggg caanfn gấpppppppppp
CẤM CHÉP MẠNG ẠAA
-
Tình bạn là một trong những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của chúng ta. Những người bạn thân chính là những món quà quý giá, mang lại cho chúng ta niềm vui, niềm tin, sự chia sẻ cảm thông và rất nhiều điều tuyệt vời . Cũng như bao bạn khác, tuổi thơ của em cũng có rất nhiều ban bè nhưng em yêu mến và quý trọng nhất chính là Vân, cô bạn hàng xóm gần nhà.Vân có dáng người mãnh mai.Cách Vân ăn mặc rất gọn gàng lịch sự nhưng luôn có phần nhí nhảnh đáng yêu. Nước da của Vân mịn màng, ửng hồng. Mái tóc bạn ấy dài đen mượt, óng ả, , trước khi đi học luôn được mẹ bạn ấy cột gọn gàng trông rất xinh xắn. Khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn luôn gây thiện cảm với người đối diện.Cặp mắt sáng tròn xoe đen láy nhìn vào đôi mắt bạn ấy thấy ngay sự thông minh, nhanh nhẹn, sáng dạ. Cái miệng nhỏ nhắn môi hình trái tim xinh xinh, mỗi khi bạn ấy cười trông rất có duyên. Ở Vân khi nào cũng toát lên vẻ hiền dịu, nhanh nhẹn, đáng yêu và dễ mến. Vân rất chăm chỉ trong việc học tập, luôn là một lớp trưởng gương mẫu. Bạn ấy rất hòa đồng luôn than thiện với các bạn ở trong lớp, lúc nào cũng giúp đỡ kèm cặp những bạn khó khăn, chậm tiến không những vậy Vân còn hoàn thành tốt các công tác đoàn đội của nhà trườngNhớ có lần em bị ốm phải nghĩ học, vân đã qua nhà hỏi thăm rồi giảng lại bài cho em hiểu.Nhờ có Vân mà em đã hoàn thành tốt các bài tập cô giáo giao. Vào những ngày chủ nhật, hai đứa cùng nhau đap xe đạp đi quanh xóm, có lúc rủ nhau ra cánh đồng để thả diều,có lúc lại giúp ông tưới mấy luống rau cải … hai đứa cứ quấn quýt chơi với nhau cả ngày vậy đó.Nhưng đầu năm nay, do ba Vân phải chuyển đổi công việc nên gia đình bạn ấy chuyển đi nơi khác sống,chúng em không còn thường xuyên gặp nhau nưa nên chỉ co thể lien lạc với nhau qua email, hoặc điện thoại facetime. Dù xa nhau nhưng tình cảm bạn bè giữa em và Vân không hề thay đổi. Chúng em sẽ luôn cố gắng để giữ mãi tình bạn tốt đẹp này.những hình ảnh chơi đùa cùng Vân luôn là kỉ niệm đẹp, gắn liền với tuổi thơ của em.
-
gười ta thường có câu “Chọn bạn mà chơi”, câu nói đó thật phù hợp với hoàn cảnh của tôi bây giờ. Trải nghiệm đó thật ý nghĩa và đáng nhớ đối với tôi. Đó là kỉ niệm khiến tôi không sao quên được, cho tôi một bài học khi lựa chọn tình bạn.Tôi và Ánh đã quên nhau được mười năm rồi. Chúng tôi hay đi học cùng nhau, chơi cùng nhau, hai đứa có gì ăn cũng chia sẻ cho nhau, có chuyện gì vui, buồn tôi cũng kể cho Ánh. Cậu ấy có dáng người cao ráo, hơi gầy, làn da ngăm đen. Tính cách ghê ghớm, nghịch ngợm nhưng được cái thông minh. Mặc dù chơi với nhau lâu như vậy nhưng Ánh chẳng bao giờ hài lòng về tôi, còn hay nói xấu tôi nữa. Tuy cậu ấy có nhiều thói xấu và hay chành chọe với tôi nhưng tôi vẫn luôn bỏ qua cho Ánh.Tối hôm đó, tôi đi học thêm toán, khi vừa vào lớp thì tôi thấy Ánh đang ngồi ở đó còn các bạn học thêm cùng tôi cứ ghép tên tôi và anh T: Như T! Như T…! Tôi khá bất ngờ khi nghe thấy các bạn nói vậy. Tôi hỏi Minh là có chuyện gì thì Minh bảo: “ Bọn nó đang đồn mày lên trường mới không học hành mà yêu đương với các anh khối chín đấy.” Tôi thấy rất ngạc nhiên khi chúng tôi học khác trường mà các bạn ấy có thể biết được chuyện này. Tôi hỏi các bạn là ai nói thì các bạn bảo: “Cái Vân nói bảo với bọn tao là mày lên trường mới được anh khối chín thích còn tặng nhẫn cơ. Mày có người yêu rồi đúng không ?” Nói xong các bạn lại nói to tên của tôi và anh ấy cho cả lớp nghe thấy”. Tôi khá bối rối và không hiểu sao Vân có thể biết được chuyện đó mặc dù cậu ấy cũng học khác trường với tôi. Vậy là cả giờ học các bạn cứ trêu tôi và không cho tôi học. Học xong, vùa về đến nhà tôi nhắn tin luôn cho Vân hỏi cậu ấy là ai nói chuyện đó cho Vân biết thì Vân nói là Ánh. Tôi nghe vậy khá buồn khi Ánh là bạn chơi thân với tôi mà cậu ấy có thể loan tin và làm mất uy tín của tôi như vậy. Tôi kể luôn chuyện này cho mẹ, rồi mẹ bảo: “Được rồi để mẹ giải quyết!”Sáng hôm sau, tôi đến lớp thì nghe thấy các bạn lớp tôi cả các anh chị khối trên cứ nói tôi còn bé mà yêu đương lung tung, quen hẳn anh lớp chín.Tôi nghe vậy rất khó chịu và tức tối nhưng chẳng làm được gì. Cả sáng hôm đó tôi không có tâm trạng học bài. Lúc ra chơi thì tôi thấy cô Hương- cô giáo dạy văn lớp tôi cung là cô giáo chủ nghiệm của Ánh đang ngồi nói chuyện với cậu ấy trong phòng đội. Ánh thấy tôi mà cứ lườm tôi như kẻ thù. Tùng, tùng,…! Tùng..!Giờ ra chơi kết thúc, bỗng cô Hương gọi tôi ra phòng đội, thì ra cô đã biết hết mọi chuyện. Tôi ngồi kể lại cho cô nghe đầu đuôi sự việc. Cô phân tích và bảo tôi: “Con nên gọi Ánh ra và nói chuyện với bạn ấy rồi chỉ ra lỗi sai của bạn thì bạn mới biết thay đổi.Con mà cứ chịu đựng như thế mà không nói gì Ánh nó sẽ có lần sau. Lần này là tin đồn này, lần sau là tin đồn khác quá đáng hơn thì con làm thế nào? Tôi chẳng biết nói gì mà chỉ ngồi bảo: Vâng. Cuối giờ không biết cô Hương và bạn ấy đã nói gì với nhau tôi thấy Ánh khóc lóc bước ra từ lớp và xin lỗi tôi. Tôi thấy vậy nên cũng đồng ý tha thứ và bỏ qua cho những lỗi lầm của ÁnhMặc dù đã bỏ qua cho cậu ấy nhưng tôi nghĩ tôi và bạn ấy có thể sẽ không còn được thân thiết như trước kia nữa. Tôi mong Ánh có thể thay đổi và có nhiều người bạn tốt.Qua bài học trên tôi nhận ra rằng lựa chon sai tình bạn sẽ là một sai lầm trong cuộc sống. Tôi luôn tin tưởng và tha thứ cho những lỗi lầm của bạn mình mà bạn ấy lại đối xử, loan tin xấu về tôi như vậy. Tôi cảm thấy rất buồn vì điều này, đó là một bài học khiến tôi nhớ mãi.