Kể về một trải nghiệm của em trong những năm tháng sống chung với đại dịch Covic-19 HỨA VOTE 5 SAO VÀ CẢM ƠN CHO 1 HOẶC 2 NGƯ

Kể về một trải nghiệm của em trong những năm tháng sống chung với đại dịch Covic-19
HỨA VOTE 5 SAO VÀ CẢM ƠN CHO 1 HOẶC 2 NGƯỜI TRẢ LỜI NHANH NHẤT

2 bình luận về “Kể về một trải nghiệm của em trong những năm tháng sống chung với đại dịch Covic-19 HỨA VOTE 5 SAO VÀ CẢM ƠN CHO 1 HOẶC 2 NGƯ”

  1. Trong những ngày tháng sống cùng với đại dịch COVIC -19 , trong lòng em mỗi ngày thêm lo lắng hơn , thương sót nhưng người mất cha , mất mẹ , mất ông , mất bà . Trong những ngày đó ta ko đc đến trường gặp bạn , gặp thầy chỉ có thể nhìn nhau trong khi học trực tuyến . Đến 1 ngày nọ , mẹ đưa em đi tét và kết quả là dương tính với covit-19 , lúc đó em rất sợ mình sẽ chết , nhưng khi thấy sự chăm sóc ân cần của gia đình thì em lại có những suy nghĩ khác . Em có gắng ăn , uống thuốc hằng ngày đẻ cho mau khỏi và đoàn ttuj gia đình vui vẻ như xưa . Sau một thời gian chiến đấu với cái chết , em đã vượt lên bản thân mình và chở lại mạnh khỏe như xưa . Từ hôm đó, khi em đi đến đâu em cũng đeo một chiếc khẩu trang y tế và mang phòng 1 đén 2 cái nữa . Cái lần bị covit ấy em đã nghi nhớ vào trong em để em có thể giữ gìn sức khỏe cho bản thân tránh gây ảnh hưởng cho người khác . 

    Trả lời
  2. Covid-19 hiện nay nó cứ như một cơn sóng dữ lướt qua và ao ước được tàn phá cả nhân loại loài người chúng ta. Trong khi đó, ở Việt Nam, chúng ta vẫn tự hào khi đã kiểm soát được khá tốt dịch bệnh. Để có được điều đó, bên cạnh sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, còn phải kể đến ý thức trách nhiệm của mỗi công dân. Đó là sự chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang khi đi đến nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu là hai mét, thường xuyên rửa tay sát khuẩn. Nhưng chính trong thời điểm này, chúng ta tiếp tục được chứng kiến một Việt Nam đồng sức, đồng lòng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát sao và kịp thời của Ðảng, Chính phủ.Trong đại dịch hiện nay đã làm sôi nổi lên tinh thần đoàn kết hùng vĩ ấy.Nên đã có những chuyến xe yêu thương giúp đỡ những người nghèo gặp khó khăn về nhu yếu phẩm, thuốc….
    #Anhlasadboyyy

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới