Mở bài : Ngày xưa, có hai anh cha mẹ mất sớm nên đã chia tài sản cho hai người con. Người anh tham lam lấy hết tài sản chỉ để cho người em một túp lều với cây khế của cha.
Thân bài :
– Hằng ngày, người em phải cày thêu, cuốc mướn nuôi thân
– Một hôm, có con chim Phượng Hoàng đến ăn khế lia lịa
– Người em thấy, bảo : “ Ta chỉ có mỗi cây khế này để dựa vào nuôi thân, ngươi ăn hết ta lấy gì mà sống “
– Phượng Hoàng nói : “ Ăn một quả khế, trả một cục vàng, may túi ba gang, đem đi mà đựng “
– Người em bảo vợ may túi ba gang
– Hôm sau, chim đến đưa người em ra một hòn đảo đầy vàng, bạc, châu báu
– Người em lấy đầu chiếc túi ba gang rồi leo lên lưng chim trở về nhà
– Từ đó, trở nên hạnh phúc
– Người anh hỏi thì em nói hết sự tình
– Người anh thấy nên nổi lòng tham
– Đổi hết ruộng vườn, nhà cửa để lấy cây khế của người em
– Hôm sau, chim Phường Hoàng lại đến ăn khế
– Người anh lại than và chim cũng nói “ Ăn một quả khế, trả một cục vàng, may túi ba gang, đem đi mà đựng “
– Người anh lại bảo vợ may chiếc túi 12 gang
– Hôm sau, chim đến đưa người anh đi
– Người anh nhét đầy chiếc túi 12 gang rồi còn nhét thêm vào những chỗ có thế nhét được rồi leo lên lưng chim trở về
– Bay qua đại dương gió lớn quá nên chim Phượng Hoàng bảo người anh bỏ bớt vàng xuống cho đỡ nặng nhưng người anh không nghe
– Chim tức giận nghiêng mình hất vằng người anh xuống đại dương
Kết bài :
– Thế là đã kết cuộc đời của một kẻ tham lam
– Qua câu chuyện, em thấy chúng ta không nên tham lam .
2 bình luận về “lập dàn ý cho câu truyện cây khế”