Nêu cảm nhận của em về 1 câu ca dao bằng một đoạn văn (Càng dài càng tốt)
Nêu cảm nhận của em về 1 câu ca dao bằng một đoạn văn (Càng dài càng tốt)
2 bình luận về “Nêu cảm nhận của em về 1 câu ca dao bằng một đoạn văn (Càng dài càng tốt)”
Cha mẹ là những người đã đưa chúng ta đến với thế giới rộng lớn này. Và rồi, không quản ngại bao gian nan, vất vả, cha mẹ đã nuôi nấng và dạy dỗ chúng ta nên người. Câu ca dao của cha ông ta như lời nhắc nhở với những người con về tình cảm thiêng liêng, suốt đời ta không thể trả hết:
Công lao như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Bài ca dao có âm điệu ngọt ngào, tha thiết, mang âm hưởng của những người hát ru. Với những hình ảnh so sánh: “Công cha” – “Núi Thái Sơn”; “nghĩa mẹ” – “nước trong nguồn”, người nghệ sĩ dân gian đã mượn hình ảnh cụ thể, to lớn, vĩnh hằng của thiên nhiên nhằm khẳng định và ca ngợi công lao to lớn của cha mẹ. Qua đó giúp ta thấy được công cha, nghĩa mẹ thiêng liêng, đáng trân trọng biết bao.
Không chỉ ca ngợi công lao của đấng sinh thành, bài ca dao còn là lời nhắc nhở chúng ta về chữ “hiếu”, về đạo làm con phải hiếu thảo, ghi nhớ công lao của cha mẹ. Qua đó, em cần phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Đó là trách nghiệm cần có, cũng là tình cảm tự nhiên của người làm con. Phận làm con phải biết nghe lời dạy dỗ, chỉ bảo của cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ,…Có như vậy, mẹ cha mới vui lòng.
Tóm lại, bài ca dao là tiếng nói tâm tình , nhẹ nhàng mà tha thiết, tự nhiên đi vào long người. Qua bài ca dao, em càng thêm yêu quý và tự hào về cha mẹ – những người đã tần tảo, nuôi em khôn lớn nên người.
ngay từ thời xa xưa,kho tàng ca dao, tục ngữ của văn học dân gian Việt Nam có rất nhiều câu nói hay về truyền thống đạo đức của dân tộc, một trong số đó phải kể đến truyền thống nhân ái, yêu thương, tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người. Câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” là biểu hiện rất rõ cho nét đẹp đó.Trước hết, ta cần hiểu “Thương người như thể thương thân” nghĩa là như thế nào?. “Thương” là cảm xúc xót xa, đồng cảm trước một số phận, một cảnh ngộ nào đó hay có thể là sự chăm sóc, giữ gìn, quý trọng bản thân mình và những người xung quanh. ÔI Một câu tục ngữ quen thuộc, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người với ý nghĩa giáo dục rất lớn. Không chỉ yêu thương bản thân mình mà hãy quan tâm đến những người bên cạnh ta bằng những tình cảm chân thành và giản dị nhất Mình thương bản thân mình như thế nào thì hãy đồng cảm và sẻ chia với người khác như thế đó, đó cũng chính là thông điệp mà ông cha ta muốn gửi gắm vào câu tục ngữ.
2 bình luận về “Nêu cảm nhận của em về 1 câu ca dao bằng một đoạn văn (Càng dài càng tốt)”