Đề bài 1: từ cuốn sách Bố xấu,Bố tốt em hãy suy nghĩ về một hiện tượng đời sống mà cuốn sách đó gợi ra cho em (viết dưới đ

Đề bài 1: từ cuốn sách Bố xấu,Bố tốt em hãy suy nghĩ về một hiện tượng đời sống mà cuốn sách đó gợi ra cho em (viết dưới đoạn văn nghị luận xã hội)lưu ý:ko cre:mạng

1 bình luận về “Đề bài 1: từ cuốn sách Bố xấu,Bố tốt em hãy suy nghĩ về một hiện tượng đời sống mà cuốn sách đó gợi ra cho em (viết dưới đ”

  1. trả lời
    Bố xấu,bố tốt là cuốn sách mà tác giả David Walliams viết ra,đó là bản tiểu thuyết thứ của ông,nó nói về một người cha tên là Gilbert Goodie,một tay đua xe bãi đã mất việc và phải cưa chân vì một tai nạn xảy ra trong một lần đua xe.Ông ấy đã phải đi vay của lão trùm tội phạm một khoản tiền lớn và bắt buộc phải lái e đào tẩu cho ác vụ cướp ngân hàng của lão ta để trả nợ,đồng thời để bảo vệ Frank con trai của ông trc lời đe dọa của lão.Ông bị bắt trong một lần đi cuopwsvaf đã khai hết tội lỗi của bản thân để bảo vệ con trai mình,ông bị kết án 10 năm tù.Nhưng ấy đâu phải là điều làm ông tổn thương nhất chinh là lời nói của thẩm phán “anh à 1 ông bố xấu xa”.Sau đó là những tập truyện kể về Frank đã lập ra kế hoạch đào tẩu giúp bố và đồng thời tố cáo hết mọi tội lõi của ông trùm.Thông qua đoạn tóm tắt trên,cta cũng có thể cho cta thấy những người vì miếng cơm manh áo mà làm nhwungx công việc trái phép,những kẻ tội phạm vẫn dgd quẩn quanh mà cta ko hề hay biết.Chúng trốn trong hàng người hàng người,tạo ra một thân phận giả để tiếp tục làm việc ác,việc chúng làm đã có người húng chịu,chúng chỉ việc tìm một người khác để đổ lỗi cho chúng.Những người nghèo túng không thể làm gì đc chỉ đành làm theo để có thể nuôi sóng gia đình,bảo vệ gia đình mình.Người cha trong cuốn tiểu thuyết này cũng thế,ông ấy không dám đứng ra phản kháng chỉ để bảo vệ con trai mình.
    mình chưa đọc và mới chỉ tham khảo tóm tắt trên mạng thôi ạ,thông cảm.
    chúc bạn học tốt

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới