Đừng để sự khác biệt khiến chúng ta xa nhau. Nêu 2 câu suy nghĩ của em về vấn đề trên

Đừng để sự khác biệt khiến chúng ta xa nhau.

Nêu 2 câu suy nghĩ của em về vấn đề trên

2 bình luận về “Đừng để sự khác biệt khiến chúng ta xa nhau. Nêu 2 câu suy nghĩ của em về vấn đề trên”

  1.  ” Đừng để sự khác biệt khiến chúng ta xa nhau.”
      Câu nói này thể hiện sự trân trọng, không khinh thường, nghĩ xấu họ chỉ vì họ khác biệt đối với chúng ta vẫn giống như những con người ấy, chỉ đều họ có thể khác chúng ta một chút tựa như những cành lá kia vậy, có cành lá sẽ xanh mát hơn, tươi tốt hơn, có cành sẽ không được đẹp như vậy, sẽ nhạt hơn hoặc héo nhanh hơn, nhưng chúng vẫn ở yên đó, không rời xa nhau. Cũng giống như câu nói đó “đừng để sự khác biệt khiến chúng ta xa nhau” tình yêu mến sẽ đến đừng để bức tường đó là vật cản trở cho sự yêu quý này. 
       $#lethuannhat$

    Trả lời
  2. +) Ai ai cũng có sự giống nhau và sự khác nhau, chúng ta cũng giôgs như những bông hoa, có hoa thơm ngạt, có hoa thơm nhẹ, có hoa được trưng bay nơi quyền quý, có hoa được sinh ra nơi trốn ven đường. Nhưng sự khác biệt ấy không là gì, chúng ta hãy đừng biến thứ khác biệt ấy thành rào cản tình thương, điều đó được thể hiện qua câu văn trên, tuy ngắn gọn như đã khiến con người suy ngẫm lại cuộc đời mình:
                                    ” Đừng để sự khác biệt khiến chúng ta xa nhau.”      
    $#Sano$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới