Kể lại 1 trải nghiệm đáng nhớ trong dịp hè năm 2022

Kể lại 1 trải nghiệm đáng nhớ trong dịp hè năm 2022

2 bình luận về “Kể lại 1 trải nghiệm đáng nhớ trong dịp hè năm 2022”

  1. Kì nghỉ hè năm nay em đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ . Nhất là chuyến đi về thăm nhà ngoại của em . Nhà ngoại em ở Nam Ban – Lâm Đồng . Em còn nhớ đó là vào một buổi chiều mùa thu mát mẻ , em cùng gia đình bắt xe lên nhà ngoại chơi . Đi từ khoảng 3 giờ chiều đến khoảng 10 giờ tối thì tới nơi . Sấng hôm sau khi em tỉnh giấc thì đã ở nhà ngoại em . Lúc ấy em háo hức vô cùng , vi biết mình sắp được vui chơi thoải mái . sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ thì em bắt đầu ra sân chơi với các anh chị em khác của em . Em đã chơi rất nhiều trò chơi nào là : nhảy dây , bắn đi , lò cò ,……Sau khi chơi thì em vào nhà để ăn cơm trưa và ngủ trưa đến chiều em lại đi hái bắp . Sau khi vui chơi đã đời thì em vào nhà vụ giúp mẹ nhặt rau và nấu cơm . Thế là đã kết thúc một ngày ở nhà ngoại sáng hôm sau em liền lên xe và trở về nhà .
    Dù thời gian ngắn ngủi nhưng em đã tận hưởng được trọng vẹn sự vui vẻ ở nơi đây .

    Trả lời
  2. bài làm 
        Vào những ngày cuối cùng cùng của năm học và bược sang một kì ngỉ dài nhất trong năm. Đó là mùa hè, là thời điểm mà mọi người cùng nhau đi chơi khắp nới cùng với gia đình. Trong nó mang cho em đó là vô vàn những kỉ niệmk đáng quý. Em nhớ nhất là kỉ niệm em đi biển cùng gia đình vào năm 2022.
        Hôm đó khi  em vừa bắt đầu cuộc nghỉ hè và đi về với rất nhiều bánh kẹo ở trong cặp vì vừa ăn tổng kết năm học xong. Em khá Mệt mỏi vì hôm đó bọn em phải chạy đi chạy lại để chuẩn bị đồ và bánh kẹo. khi em vừa bắt đầu về nhà và chuẩn bị đi tắm, rùi ăn cơm. Bỗng mẹ em bảo ” mai cả nhà sẽ đi du lịch một bữa”. Nghe thấy thế tâm trạng cảu em vui hẳn lên. và tối hôm đó em tập bật chuẩn bị rất nhiều thứ, và háo hức xem ngày mai sẽ như thế nào. Vùa ngủ em vừa háo hức. 
        khi tờ mờ sáng khi đó khoảng 3-4 h sáng có một chiếc xê đến đỗ ở nhà em, và đó không gì khác ngoài chiếc xe du lịch mà bọn em sẽ đi. Điểm đến lần này sẽ là ” cát bà”. Khi đi trên đường thì em thấy gần biển thì rất nhiều núi đá rất cao và đặc biệt bọn em còn thấy cả dê.  đi được nửa đường thì chúng em ở lại ăn sáng lúc đó đã là 8 h sang. ăn xong thì bon em đimãi tới 10 h sáng thì tới nơi lúc đó thì khá mệt vì đi khá là lâu. chúng em đi xe vào khoảng 7-8 tiếng gì đó vì nhà em ở bắc giang. vừa tới nơi em chỉ muốn làm 1 dấc vì lúc đấy em rất mệt, nhưng vừa nghe đứa em hô to “biển kìa, Biển kìa”, thì em bổng bừng dậy và chỉ muốn nhảy xuống tắm luôn. Nhưng chúng em phải đi ăn trưa để chiều còn chơi. Đúng đến chiều bọn em liền lấy đồ đi tắm biển . Bọn em rất vui . sau đó chúng em đi trên một chiếc du thuyền lên đảo khỉ. NHư tên gọi thì đúng là đảo này khá nhièu khỉ. Cuối cùng bọn em đi lặn biển . Sau rùi mấy ngày hôm sau chũng em đều đi tắm biển và em được đi câu mực nữa vui ơi là vui.
          nếu có dịp thì em sẽ đi thêm một lần nữa. Những kỉ niệm đó đã in sâu vào trong tâm trí của em.
            xin hay nhất ạ!   

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới