Viết một trải nghiệm ( khi bị mẹ đánh ko chép mạng )
Viết một trải nghiệm ( khi bị mẹ đánh ko chép mạng )
1 bình luận về “Viết một trải nghiệm ( khi bị mẹ đánh ko chép mạng )”
Em những lần em bị mẹ đánh là em giận mẹ tận mấy ngày, nhưng có một lần khi mẹ đánh em , em lại cảm thấy thương mẹ lắm. Hôm đó là vào một buổi chiều em đi học thêm, nhưng khi học thêm xong em không về nhà mà lại cùng các bạn đi chơi. Khi em trở về nhà là đã hơn bảy giờ, trên đường về em cảm thấy sợ và suy nghĩ về nên ăn nói với mẹ như thế nào. Và rồi việc gì đến cũng đến, về nhà bố mẹ ngồi ở nhà chờ sẵn. em vào thưa trình cả nhà, mẹ em hỏi đi đâu mà giờ này mới về, em nói dối rằng mình học thêm cô kèm vì sắp thi học sinh giỏi. Mẹ em nói em nói dối phải không, mẹ nói mẹ đã nhắn tin cho cô và cô nói là đã tan học từ lâu rồi. Thế là em chẳng biết nói gì cúi mặt xuống đất. Mẹ nói em chả học hành gì cả toàn giỏi ăn chơi, em cãi với mẹ rằng em đã đi học bao nhiều là môn mà mẹ nói em như vậy ( ở đây thì mik là con 1 nên bạn nào nếu học ít có thể sửa lại nhé). Lấy cái cây roi mây đánh em một cái , em rất buồn, em giận dỗi với mẹ và vào phòng đóng cửa, lát sau mẹ vào xem em có sao không, em chẳng nói chẳng rằng. mẹ nói mẹ xin lỗi và bảo em lần sau đi đâu phải có sự xin phép của mẹ. Em cũng xin lỗi mẹ và hứa không tái phạm. Đêm đó em không ngủ được vì thương mẹ, nghĩ mẹ lo lắng thế nào mà mình lạ đi như thế. Và em cũng đã nhận ra lỗi sai, sau đó không ai nhắc lại chuyện này nữa.
1 bình luận về “Viết một trải nghiệm ( khi bị mẹ đánh ko chép mạng )”