Viết một đoạn văn có độ dài từ 10-15 dòng cảm nhận của em về khổ thơ sau: ” Những ngôi sao thức ngoài kia

Viết một đoạn văn có độ dài từ 10-15 dòng cảm nhận của em về khổ thơ sau:

” Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

( Mẹ- Trần Quốc Mình)

2 bình luận về “Viết một đoạn văn có độ dài từ 10-15 dòng cảm nhận của em về khổ thơ sau: ” Những ngôi sao thức ngoài kia”

  1. @Ame
    #howardamelia
    Đoạn văn trên đã sử dụng phép tu từ so sánh một cách đặt biệt. So sánh “những ngôi sao” với “người mẹ”. Cho ta thấy rằng những ngôi sao thức ngoài kia thì chẳng bằng người mẹ thức chăm con, cho con giấc ngủ yên lành. “Mẹ là ngọn gió của con suốt đời” ý muốn nói rằng mẹ là chỗ dựa tinh thần, là nơi nương tựa vững chắc của con cái. Con ở ngoài kia, thất bại, sợ hãi thì chỉ muốn về với mẹ mà thôi. Được mẹ an ủi, yêu thương khiến ta ấm lòng biết chừng nào. Bài văn trên ca ngợi tình mẹ con, ca ngợi công lao của người mẹ to lớn biết nhường nào, người ta thường nói “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” là vậy. Không chỉ vậy, bài văn con nói lên tình mẫu tử thiêng liêng, sự dây liên kết không bao giờ đứt của con và người mẹ. Sự hi sinh vô điều kiện của mẹ, sự yêu thương và tôn kính của con, đó là tình mẫu tử. 
    – – – – – – – – – – – – – – –  – – – –
    Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép
    – Nói nghe buồn cười ghê =)) – 

    Trả lời
  2. Khổ thơ trên cho em thấy, nỗi vất vả của mẹ đã dành hết cho em .Tất cả sẽ không thể so sánh được với tình cảm thiêng liêng của mẹ.Sau khi đọc sau khổ thơ, em thấy càng thương mẹ nhiều hơn, càng muốn thể hiện rõ tình yêu của em đối mẹ. Có lẽ những hành động của em chưa thể báo đáp được những năm tháng mẹ đã phải mất ăn mất ngủ chỉ vì em. Cho dù vậy, nhưng em vẫn cố thể hiện rõ cho mẹ thấy rằng em đã lớn, đã đủ để báo hiếu mẹ….Và đến tận bây giờ, em đã đủ kinh tế ổn định để lo cho mẹ, không phải sống trong căn nhà lụp sụp nữa mà sẽ sống trong một căn nhà rộng lớn, mua cho mẹ nhiều thức bổ dưỡng, mang mẹ đi nhiều nơi để tận hưởng cuộc sống yên bình này.Đó là những gì khi lớn em mới có thể làm được, bằng mồ hôi sương máu của chính mình, để bù đắp cho mẹ.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới