tả quan cảnh trường em trước giờ học trong những ngày hè dịch covid

tả quan cảnh trường em trước giờ học trong những ngày hè dịch covid

1 bình luận về “tả quan cảnh trường em trước giờ học trong những ngày hè dịch covid”

  1. BÀI NÀY MÌNH TỰ LÀM NHA KO CÓ TRÊN MẠNG ĐÂU TRA TỚI MAI CŨNG HỎNG CÓ ĐÂU NÊN BN YÊN TÂM NHÉ. CHÚC BN THẬT TỐT!!!
    Trong hơn ba tháng qua, dịch bệnh Covid 19 hoành hành cũng là khoảng thời gian mà học sinh, sinh viên chưa được đến trường, trong đó có cả tôi – cô/anh học sinh cấp 2. Lần đầu tiên trong đời, tôi có một kỳ nghỉ tết dài đến như thế, hơi buồn vì việc học bị gián đoạn, tuy nhiên cũng nhờ “cái tết lịch sử” mà tôi phụ giúp được gia đình nhiều hơn và có thời gian cảm nhận về bản thân nhiều hơn.
    Hôm ấy, tôi cùng mẹ đi chợ, đi ngang qua ngôi trường thân yêu mà ba tháng nay tôi chưa có dịp gặp lại. Nhà tôi gần chợ và trường nên tôi có thể quan sát trường rõ hơn. Cảnh quang trường không thay đổi là bao.

    Ngoại trừ cây cối, ong bướm và chim chóc, tất cả còn lại trong trường đều nghỉ hè. Khung cảnh sân trường thật trang nghiêm và vắng lặng, buồn mênh mang. Cột cờ buồn vì thiểu lá cờ, ghế đá buồn vì thiếu lũ học trò tinh nghịch.

    Trên các dãy lầu, văng vẳng tiếng lá khô sột soạt, tiếng chim ríu rít, tiếng rào rào của nhảnh cây gõ nhẹ trên mái tôn. Thỉnh thoảng, vài cánh phượng rơi lả tả xuống sân trường. Một cơn gió cuốn qua, gom những cánh hoa ấy vào góc tường của hành làng phòng giáo viên. Nắng đã lên cao, từng bóng cây rạp dài trên mặt sân che cho chúng tôi chơi đùa.

    Cây cối trong sân trường đung đưa theo nhịp gió, từng nụ hoa hồng, hoa cúc chùm chim nỡ. Chúng đua nhau khoe sắc, tỏa hương mời gọi lũ ong bướm, Dưới hồ, những chú cá chép rượt đuổi nhau khuấy động cả mặt hồ, bắn nước tung tóe. Lác đác bên góc hỗ, các chị tai tượng trầm tĩnh lượn lờ trong nước, chốc chốc làm động đậy những khóm bèo hoa dâu.

    Nhìn chiếc trống to đứng trước phòng thầy hiệu trưởng, tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng trống ngày khai trường. Lòng nôn nao và bâng khuâng, tôi nhớ chỗ ngồi, nhớ bảng đen phấn trắng, nhớ bạn bè và nhớ cả thầy cô. Tôi mong thời gian qua nhanh để tôi được cắp sách đến trường, chia xa những ngày hè bùng phát dịch. 

    Quang cảnh trường học trước buổi học thật là sôi động, nhộn nhịp. Sân trường trước mỗi buổi học đều là những kỉ niệm đẹp, êm đềm của tuổi thơ. Vẻ đẹp của ngôi trường lúc đó đã in sâu vào tâm trí tôi, trở thành một ký ức đẹp mỗi khi tôi nhớ về trường.
    Chúc bn hc thật tốt!!!
    Cho mình ” Câu Trả Lời Hay Nhất” và vote5* nhé~
                                            _______#phuongtuphan#_______
                                                 T~H~A~N~H~Y~U~O

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới