theo em,kết cục câu truyện ông lão đánh cá và con cá vàng như vậy đã thỏa đáng hay chưa?Vì sao
theo em,kết cục câu truyện ông lão đánh cá và con cá vàng như vậy đã thỏa đáng hay chưa?Vì sao
2 bình luận về “theo em,kết cục câu truyện ông lão đánh cá và con cá vàng như vậy đã thỏa đáng hay chưa?Vì sao”
???????????? ????????????
Theo anh nghĩ thì kết thúc của câu chuyện “ông lão đánh cá và con cá vàng” rất thỏa đáng.
– Với ông lão:Ông không mất gì mà chỉ như vừa qua một cơn ác mộng. Ông đã được trả lại cuộc sống bình yên xưa.
– Với mụ vợ:Mụ trở lại cuộc sống nghèo khổ như xưa nhưng không hoàn toàn như xưa nữa. Cá Vàng không chỉ lấy đi những gì nó đã cho mà còn lấy nhiều hơn thế. Bởi mở đầu mụ vợ sống trong nghèo khó mà chưa trải qua sung sướng giàu sang. Còn ở kết thúc, trở về nghèo khó sau khi đã trải qua tột đỉnh giàu sang là một điều không dễ. Như vậy, mụ khổ hơn ban đầu rất nhiều
Theo em nghĩ kết cục của câu chuyện ” ông lão đánh cá và con cá vàng” như vậy là thỏa đáng.
Vì đó là sự trừng phạt của con cá hay là của trời dành cho mụ vợ tham lam, độc ác và chỉ đòi muốn những thứ to hơn, lớn hơn , mà không nghĩ đến người chồng của mình.
Người chồng là một người tốt, không tham lam, nhưng vì bị vợ bắt nạt quá nhiều nên đã trở nên nhu nhược
2 bình luận về “theo em,kết cục câu truyện ông lão đánh cá và con cá vàng như vậy đã thỏa đáng hay chưa?Vì sao”