Viết 1 đoạn văn trình bày xuy nghĩ của em về vai trò của bố Giúp em vớiiiiiiiiiii

Viết 1 đoạn văn trình bày xuy nghĩ của em về vai trò của bố
Giúp em vớiiiiiiiiiii

2 bình luận về “Viết 1 đoạn văn trình bày xuy nghĩ của em về vai trò của bố Giúp em vớiiiiiiiiiii”

  1.    Néu mẹ cho ta những lời lời ru ngọt ngào, thì cha lại là người luôn âm thầm hy sinh mọi thứ cho ta. Ngay từ khi sinh ra ta đã được nhận rất nhiều thứ từ cha như là: cả một bờ biển kiến thức, hay dải ngân hà tràn đầy tình yêu thương dẫu có thế nào đi nữ thì cha vẫn luôn làm mọi thứ vì ta. Cha không những là trụ cột vững chắc của gia đình cha còn phải kiếm tiền, bảo vệ và chăm sóc cho các thành viên, có thể nó cha làm tất cả mọi công việc nặng nhọc trong gia đình.là một người cha chắc hẳn ai cũng sẽ la người chịu đau đớn nhất, tổn thương và cả những áp lực nặng nề nữa. Tình yêu mà cha dành cho ta cứ như là một chân trời bao la, rộng lớn vậy, luôn luôn che chở,bảo vệ, chắp cánh cho ta cho dù là khó khăn như thế nào thì điều này chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi.À cha còn cống hiến, hy sinh tất cả mọi thứ cho ta, cả một cuộc đời, cả hạnh phúc hay là cả thanh xuân cha đều dành hết cho ta.Đúng vậy chúng ta những người con của cha phải luôn vâng lời, ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và hiếu thảo với cha không chỉ là để cho cha vui lòng thôi đâu mà còn là để báo đáp lại những công lao to lớn của cha.
         CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA!!
           

    Trả lời
  2. Cha có vai trò rất quan trọng đối với đời sống của chúng ta.Cha là người quan tâm,chở che ta khi ta còn thơ bé. Mỗi chúng ta khi được sinh ra đã mang ơn nghĩa công lao sinh thành của cha lẫn mẹ; lớn lên mang ơn nghĩa công lao nuôi dưỡng; thành người mang ơn nghĩa công lao giáo dục.Có thể thấy cha chính là những người ‘thợ xây’ đã tạo nên chúng ta,cho ta những thứ tốt đẹp nhhất,hi sinh tất cả vì ta.Bất kể ai cũng vậy, từ khi mới chào đời ta đã nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ và những người xung quanh.Khi mẹ mới sanh ta ra,cha chính là người ẳm bồng,nâng niu ta ,lúc đó khóe mắt của cha đã rưng rưng nước mắt khi ta ra đời.Thời gian trôi ta lớn dần trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của cha lẫn mẹ còn cha mẹ thì vất vả hơn vì vừa phải lo cho công việc vừa phải lo cho con. Nhưng có một điều mà chắc chắn ai cũng biết đó là cho dù vất vả, nặng nhọc đến đâu chỉ cần những đứa con luôn vui tươi, khỏe mạnh thì đó đã là niềm động viên, an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho những người làm cha, làm mẹ rồi. Mọi người thấy đó vai trò của cha thật to lớn nên ta phải biết thương yêu và kính trọng người cha của ta ,các bạn nhé!

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới