viết bài văn kể lại truyện thạch sanh. Nêu cảm nghĩ của em về thạch sanh.

viết bài văn kể lại truyện thạch sanh.
Nêu cảm nghĩ của em về thạch sanh.

2 bình luận về “viết bài văn kể lại truyện thạch sanh. Nêu cảm nghĩ của em về thạch sanh.”

  1. – Cảm nghĩ của em về nhân vật Thạch Sanh: Thạch Sanh là người hiền lành, tốt bụng, tội nghiệp vì cha mẹ mất sớm, là người có tính cách tốt, rộng lượng,…
    HĐ247
    #$NguyetNhii$

    viet-bai-van-ke-lai-truyen-thach-sanh-neu-cam-nghi-cua-em-ve-thach-sanh

    Trả lời
  2. Trong các nhân vật cổ tích, em thích nhất là Thạch Sanh. Vì chàng là một người lương thiện, giàu lòng yêu thương và vị tha. Chàng tha thứ cho Lý Thông – kẻ nhiều lần hãm hại, dồn mình vào chỗ chết. Thử hỏi, nếu chàng là một người bình thường thì có sống qua được cái đêm ở miếu thờ hay không. Vậy mà, khi nắm trong tay quyền quyết định, chàng đã thả cho hai mẹ con Lý Thông trở về quê. Hành động đó thể hiện được sự lớn lao trong tâm hồn nhân hậu của chàng. Chính điều đó đã khiến em yêu mến Thạch Sanh hơn bất kì nhân vật cổ tích nào.
    VV hen

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới