Viết đoạn văn bày tỏ cảm xúc trước thực trạng cây rừng bị đốn hạ, môi trường sống của muôn thú bị phá hủy
Viết đoạn văn bày tỏ cảm xúc trước thực trạng cây rừng bị đốn hạ, môi trường sống của muôn thú bị phá hủy
2 bình luận về “Viết đoạn văn bày tỏ cảm xúc trước thực trạng cây rừng bị đốn hạ, môi trường sống của muôn thú bị phá hủy”
Bài làm
Trên đất nước ta rừng chiếm một diện tích khá lớn.Nhưng những năm gần đây,cây rừng đang ngày càng bị đón hạ khiến môi trường sống của muôn loài đang ngày càng bị phá hủy.Vậy thì nguyên nhân là do đâu?Tất cả là do con người,cụ thể hơn là do con người vô ý thức đang chặt phá rừng,đốt rừng.Chính những điều này đã làm rừng ít cây xanh hơn,đất bị xói mòn và làm cho dân ta bị lũ lụt nặng nề.Qua đó,tôi mong rằng mọi người cần có ý thức bảo vệ rừng,khai thác gỗ đúng mức và chính quyền địa phương cần siết chặt việc bảo vệ rừng.
Em thấy thực trạng hiện nay rất ô nhiễm . Do những người dân sử dụng túi ni lông rất nhiều và những món đồ nhựa khó phân hủy . Hàng ngày ai ai đều sử dụng túi ni lông nếu vứt bừa bãi thì rất ảnh hưỡng đến đời sống vật chất của mỗi con người . Người ta hay sử dụng những túi ni lông , ống hút nhựa do nó tiện lợi . Bây giờ bất cứ nơi đâu đều có rác thải nhựa . Nếu không dọn dẹp thì rất có khả năng môi trường ngày càng ô nhiễm hơn . Mọi người nên vứt rác đúng nơi quy định và đừng vứt rác bừa bãi để chung nhau bảo vệ môi trường .
2 bình luận về “Viết đoạn văn bày tỏ cảm xúc trước thực trạng cây rừng bị đốn hạ, môi trường sống của muôn thú bị phá hủy”