Cảm nhận đoạn thơ sau : Cảm ơn Đảng đã cho ta dòng sữa Bốn ngàn năm chan chứa ân tình Lấy nhân nghĩa thắng hung t

Cảm nhận đoạn thơ sau :
Cảm ơn Đảng đã cho ta dòng sữa
Bốn ngàn năm chan chứa ân tình
Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn , bạo chúa,
Kiếp tì nô vùng dậy chém nghê kình”
Giúp mình mình sẽ tặng 20đ ạ
Ngày mai mk phải nộp rồi ạ

1 bình luận về “Cảm nhận đoạn thơ sau : Cảm ơn Đảng đã cho ta dòng sữa Bốn ngàn năm chan chứa ân tình Lấy nhân nghĩa thắng hung t”

  1. Đoạn thơ với 4 câu thơ ngắn gọn nhưng đem lại cho người đọc những suy nghĩ, bài học sâu sắc và có ý nghĩa vô cùng to lớn. Câu đầu bài thơ “Cảm ơn Đảng đã cho ta dòng sữa”, câu thơ cất lên như một niềm cảm kích, trân trọng, biết ơn về những điều to lớn và Đảng đã dành cho chúng ta. Chẳng phải nhờ có Đảng mà cuộc sống của toàn bộ nhân dân Việt Nam mới có thể hạnh phúc, ấm no như bây giờ. Đất nước ta đã trải qua 4000 năm dựng nước mà giữ nước, biết bao người nằm xuống, biết bao nước mắt, máu đã đổ nên 4000 năm ấy “chan chứa ân tình”. Ân tình của cách mạng, sự biết ơn, trân trọng với những gì mà đất nước, những người anh hùng đã để lại cho ta. Vẫn giữ nguyên quan điểm như trong Bình Ngô Đại cáo “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn , bạo chúa,/Kiếp tì nô vùng dậy chém nghê kình”. Dân tộc ta từ xưa đến nay luôn coi trọng việc nhân nghĩa, nó như trở thành một truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc. Cả đoạn thơ dùng dày đặc từ Hán Việt ân tình, nhân nghĩa, hung tàn, bạo chúa, tì nô, nghê kình” càng tô đậm vẻ đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Từ đó cha ta thêm yêu hơn, quý trọng hơn Đảng và nhà nước, độc lập dân tộc.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới