có một con sâu nằm trên chiếc lá và nhìn ngắm xung quanh: kẻ hát, kẻ nhảy, kẻ chạy quanh, kẻ bay lượn… mọi loài côn trùng đều đang hoạt động không ngừng nghi. chỉ có nó, con sâu tội nghiệp. là không có giọng hát, chẳng chạy được, cũng chẳng biết bay. vất và lắm nó mới bò đi được, nhưng chậm chạp đến nỗi chi bò từ lá này sang là khác thôi mà nó đã thấy như vừa đi một vòng quanh trái đất vậy. ấy thế nhưng nó không ghen tị với ai hết. nó biết mình là một con sâu, và sâu thì phải nhà những sợi tơ thật mảnh để dệt nên ngôi nhà kén nhỏ xinh bằng sự tài khéo tuyệt vời. vì vậy, nó nỗ lực hết sức để bắt đầu công việc của mình. chẳng bao lâu, con sâu nọ đã nằm trong một cái kén tơ ấm áp, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
“giờ thi sao?” nó tự hỏi.
“hãy chờ đợi,”- một giọng nói đáp.
“chỉ cần một chút kiên nhẫn nữa thôi. rồi con sẽ thấy…”
khi đã đến lúc, con sâu thức dậy và thấy mình không còn là sâu nữa. nó chui ra khỏi kén, xòe đôi cánh đầy màu sắc tuyệt đẹp, và ngay lập tức bay vút lên bầu trời.
(trich: những tuyệt phẩm ngu ngôn leonardo da vinci – nxb kim đồng)
a. nêu nội dung của văn bản trên. (1.0 điểm)
b. tim một trạng ngữ có trong văn bản trên và cho biết ý nghĩa trạng ngữ đó? (1,0 điểm)
c.từ văn bản trên, em hãy viết vài câu văn ( 3-5 câu) nêu lên bài học em nhận được cho chính mình. (1.0 điểm)
2 bình luận về “có một con sâu nằm trên chiếc lá và nhìn ngắm xung quanh: kẻ hát, kẻ nhảy, kẻ chạy quanh, kẻ bay lượn… mọi loài côn trùng đ”