cuộc đời của mỗi chúng ta có thể ví như một hành trình tri thức gian nan ,khó khăn đầy thử thách nhưng cũng đầy ấp những điều li thu mo ra truoc mat . em hay viet doan van ngan khoang 150 chu trinh bay y kien cua em ve van de tren co su dung it nhat 1 phep lien ket
-
Cả cuộc đời của chúng ta có thể coi đó là một cuộc hành trình dài. Mà trong cuộc hành trình đó sẽ có lúc gian nan khó khăn, cũng sẽ có lúc đầy đủ, hạnh phúc. Chúng ta sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách trong cuộc sống với một tinh thần, năng lượng tích cực. Là một con người và đặc biệt là giới trẻ, chúng ta cần có tinh thần vượt khó để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Do vậy, nên chúng ta cần có vượt qua mọi thử thách không nên có nhìn thấy những điều tiêu cực mà hãy thấy đó là những điều lí thú mở ra trước mắt. Khi vượt qua thử thách sẽ đưa đến những thành công, chúng ta đã đạt mục tiêu, đạt được những gì chúng ta mong muốn. Qua đây chúng ta thấy được tầm quan trọng và mục đích sống của bản thân.– Phép nối; Do vậy, Qua đây
-
Cuộc đời của chúng ta có thể giống như một hành trình tri thức, với những thử thách và khó khăn để đạt đến sự hoàn thiện và thành công. Tuy nhiên, hành trình này cũng là một cơ hội để mở rộng kiến thức, trải nghiệm và li thu mới. Tôi tin rằng, để hoàn thiện bản thân, chúng ta cần phải cố gắng hết mình và tìm kiếm những cơ hội mới để phát huy tiềm năng. Chính vì vậy, tôi tin rằng “Cuộc đời là một hành trình tri thức đầy thử thách nhưng lại cung cấp nhiều cơ hội để phát huy tiềm năng.”