Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn kể về 1 món ăn đặc sản của tỉnh Trà Vinh
Lưu ý:ko chép mạng nha . Ai chép mạng mik sẽ vote 2*
Cảm ơn trước
-
“Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ.Như đám mây ngũ sắc ngủ trên đầu”.Có những chuyến đi xa, đến khi ta rời đi lại nhanh chóng lãng quên ngay sau đó, nhưng có những chuyến trải nghiệm lại như những dòng sông đỏ nặng phù sa in dấu ấn chạm khắc trong tâm khảm. Khi ta đến với Trắc Vinh, dấu ấn trong tâm khảm ấy chính là Dừa sáp. Dừa sáp là một đặc sản hiếm có và thơm ngon tại Trà Vinh mà bạn không thể bỏ lỡ. Dừa sáp có điểm đặc biệt là cơm rất dẻo và thơm, rất khác với các loại dừa thông thường. Cơm dừa trộn lẫn nước dừa sền sệt tạo thành hợp chất trông như sáp của cây đèn cầy nên dân gian gọi là dừa Sáp tươi ngon, đặc và dẻo của cơm dừa. Đến với Trà Vinh, bạn hãy thử thưởng thức và mua ngay món đặc sản này về làm quà nhé!
-
Nếu tới tỉnh Trà Vinh, bạn sẽ thưởng thức món ăn gì đầu tiên? Còn tôi và gia đình là phải thưởng thức ngay một tô bún nước lèo thơm ngon mang đậm văn hóa vùng miền của nơi đây. Một tô bún cũng rẻ, chỉ từ 10 000 đồng đến 50 000 đồng là có một tô bún ăn no bụng lắm. Món bún lèo là cả một bản hòa ca được kết hợp giữa mắm bò hóc, thịt heo quay và các loại rau sống. Tôi đặc biệt “tương tư” nước bún. Nước ngọt tự nhiên từ tôm cá làm loãng cái vị đậm đặc của mắm bò hóc khiến món bún thêm ngon nhiều lắm, bởi tôi không quen ăn mắm bò hóc. Một miếng bún là bao thứ ăn kèm trôi tuột vào bụng cùng khuôn mặt đỏ ửng vì ăn ngon. Bắp chuối này, rau muống này, bông súng, rau thơm được xắt nhuyễn ngập trong nước lèo như những thứ giản đơn kết hợp với nhau qua từng sợi bún trắng thơm mà thành một món ăn ngon độc nhất vô nhị. Tôi thì yêu thịt heo quay lắm, bì giòn tan cùng bún mềm và vị mắm kết hợp một cách tuyệt vời. Tôi rất yêu món bún nước lèo này và mong nó sẽ trường tồn để tạo nên nét đẹp riêng cho vùng đất Trà Vinh yếu dấu.@cre: của tôi@Kochou_