Hãy viết đoạn văn về 1 tin tốt hoặc 1 tin xấu mà em đã được nghe
Hãy viết đoạn văn về 1 tin tốt hoặc 1 tin xấu mà em đã được nghe
về 1 tin tốt
một buổi sáng khi em đang đi học về thì thấy mẹ chạy lại nói với em là :
– Con ơi ! Con đã được duyệt vào vòng thi trạng nguyên cấp tỉnh rồi đó !
nghe vậy em rất vui và còn nhảy , múa nữa vì em không thể ngờ là em mà lại được đi thi tiếp . Vậy nên buổi tối mẹ đã nấu rất nhiều món ngon để cổ vũ và chúc mừng em , cả nhà sau khi ăn cơm thì lại quay quần bên nhau kể chuyện hôm đó là ngày vui nhất cũng như ngày kỷ niệm của em