lời nói cử chỉ của nhân vật An trong truyện đi lấy mật

lời nói cử chỉ của nhân vật An trong truyện đi lấy mật

2 bình luận về “lời nói cử chỉ của nhân vật An trong truyện đi lấy mật”

  1. An là một cậu bé lễ phép và ngoan ngoãn, thể hiện qua cách xưng hô với tía nuôi và má nuôi rất lễ phép. Những hành động của cậu với tía má nuôi thể hiện thái độ trân trọng, biết ơn của cậu bé. An cũng là một cậu bé ngoan ngoãn, ham học hỏi, khi liên tục hỏi tía, má những điều mà cậu vẫn muốn khám phá.
    Tuy An thể hiện là một cậu bé khá trầm tĩnh và hiền lành, nhưng trong cậu có những suy nghĩ rất phong phú, bên cạnh việc cảm nhận tốt vẻ đẹp thiên nhiên, cậu còn có những cảm nhận, so sánh đặc biệt về cách nuôi ong và lấy mật từ khắp nơi trên thế giới, từ đó rút ra kết luận về sự đặc biệttrong cách “thuần hóa” ong rừng của người dân vùng U Minh.
               CHÚC BẠN HỌC TỐT

    Trả lời
  2. +Lời nói:
    – Chịu thua mày đó! Tao không thấy con ong mật đâu cả.
    – Thấy rồi!
    – Chim đẹp quá, Cò ơi! 
    – Ở đây chim nhiều quá. 
    -Sao biết nó về cây này mà gác kèo?
    – Kèo là gì, hở má?
    – Coi bộ cũng không khó lắm hở má?
    – Ủa! Tại sao vậy, má?
    +Cử chỉ
    -Tôi tặc lưỡi, kêu lên.
    -Tôi muốn hỏi về cái “sân chim”, nhưng vì tự ái và nghĩ nếu mình gặp cái gì cũng hỏi thì nó sẽ khinh mình dốt, bèn im im đi tới.
    -Tôi chẳng hỏi gì thêm, cứ lặng thinh.
    -Mắt tôi vẫn không rời tổ ong lúc nhúc trên cây tràm thấp kia.
    -Tôi ngồi nhìn lên kèo ong, thấy nó cũng giống như những tổ ong rừng vẽ trong sách vậy thôi.
    -Tôi đã chen vào giữa, quảy tòn ten một cái gùi bé mà má nuôi tôi đã bơi xuồng đi mượn của nhà ai ngoài xóm bìa rừng từ chiều hôm qua.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới