Nêu cảm nhận nv quan phụ mẫu trong chuyện sống chết mặc bay ( ko copy)
Nêu cảm nhận nv quan phụ mẫu trong chuyện sống chết mặc bay ( ko copy)
1 bình luận về “Nêu cảm nhận nv quan phụ mẫu trong chuyện sống chết mặc bay ( ko copy)”
#nphuongthao775
Bài làm
Hình ảnh nhân vật tên quan phụ mẫu vô trách nhiệm, lòng lang dạ thú trong văn bản “Sông chết mặc bay” đã khiến em vô cùng tức giận. Không tức giận sao được khi nói là đi hộ đê mà hắn lại ở trong đình cao vững chãi dẫu nước to cũng không việc gì. Xung quanh hắn có kẻ hầu người hạ đi lại tấp nâp, ngoài ra còn toàn đồ dùng xa hoa quí giá như: bát yến hấp đường phèn đựng trong khay khảm, trầu vàng, cau đậu, rễ tía, quản bút, tăm bông,… Rõ là kẻ mang danh đi hộ đê nhưng thực chất lại là đi khoe của. Khi đê sắp vỡ, có người vào bẩm báo thì hắn lại cau mày và quát lớn “Mặc kệ” rồi tiếp tục chơi bài. Sinh mạng của lũ con dân không bằng trăm hai mươi lá bài đen đỏ. Đê vỡ rồi thì hắn lại đổ lỗi “Thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày”. Khi đê vỡ thì cũng là lúc hắn vui mừng, sung sướng vì ù được một ván bài to. Niềm vui của hắn trái ngược hẳn với nỗi đau khổ, bất hạnh của người dân. Chỉ vì sự đam mê cờ bạc, thói vô trách nhiệm của hắn mà đã làm mất đi hàng ngàn sinh mạng của người dân và cả chính hắn. Người đọc đã cảm thấy sự độc ác, vô liêm sỉ của kẻ cầm quyền qua tác phẩm “Sông chết mặc bay” này. Bằng biện pháp tương phản và tăng cấp, tác giả Phạm Duy Tốn đã lên án thói vô trách nhiệm, lòng lang dạ thú, coi sinh mạng của nhân dân như của rác của viên quan phụ mẫu.
1 bình luận về “Nêu cảm nhận nv quan phụ mẫu trong chuyện sống chết mặc bay ( ko copy)”