Viết đoạn văn (từ khoảng 8-9 câu) trình bày suy nghĩ của em về ước mơ ,lí tưởng trong tương lai.(kiểu nghị luận) Ai

Viết đoạn văn (từ khoảng 8-9 câu) trình bày suy nghĩ của em về ước mơ ,lí tưởng trong tương lai.(kiểu nghị luận)

Ai giúp mình bài này với ạ.Cảm ơn nhiều

2 bình luận về “Viết đoạn văn (từ khoảng 8-9 câu) trình bày suy nghĩ của em về ước mơ ,lí tưởng trong tương lai.(kiểu nghị luận) Ai”

  1. Trong một số của mỗi con người ai cũng có ước mơ riêng của họ và em cũng không ngoại lệ mà ước mơ của em là sau này sẽ là trở thành một nhà bác học nổi tiếng một lý tưởng không thể thiếu trong một tương lai thế nên em đã cố gắng phấn đấu để trở thành một người ưu tú và ước mơ sẽ trở thành hiện thực và em sẽ cố gắng từng ngày từng ngày một để không bao giờ bị phản ứng những trước khi mình đã làm và đã chọn con đường mình làm và đã đi thế nên những ý tưởng và ước mơ ấy của em trong tương lai rất khó khăn nhưng em đã biết trước điều này và đã cố gắng để thành công mong đợi sẽ tới cảm ơn những người đã cho em những ý chí phấn đấu để được như ngày hôm nay

    Trả lời
  2. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    lí tưởng đối với lứa trẻ hiện nay như mặt trời đói vs cuộc sống .tuổi trẻ mà ko có lí tưởng như ko có tuong lai vai phía trước như toàn bóng đem.hiểu 1 cách đơn giản hơn là mik muốn là 1 nghề hay muốn ik đâu đó ,là cái ddicchj mà mik mong muốn đạt đc .chính vì vậy mỗi người chúng ta phải có cho mik 1 lí tưởng  thật đẹp và có ích ko gây tổn hại và ko vi phạm lỗi .và chỉ khi có lí tưởng thì ta mói sống hết mik ,sống có kế hoạch ,sống có mục đích.khi chúng ta có lí tuongr thì sẽ bt phẩn đấu hết mik khi vắc ngã vẫn có thể đứng lên đc ,…. nó cũng kiến ta cần cù và kiên trì .là 1 học sinh đg ngời ở trg ghế nhà nên chúng ta cần có lí tuongr để hoàn thiện bản thân mik tốt hơn nữa cho đén khi mik là hạng 1.chỉ khi có lí tương thì ta mới sống tiếp đc và có những thú rất cao cả mà tao ko thể ngờ tới đc.
    cho mình hay nhé nhé và c.ơn cùng vs 5 sao xin đó 

    Trả lời

Viết một bình luận