tả lại quang cảnh mái trường thân yêu vào buổi sáng đầu tiên em tới trường sau kì nghỉ dài chống dịch covid-19 (cho mik mở bà

tả lại quang cảnh mái trường thân yêu vào buổi sáng đầu tiên em tới trường sau kì nghỉ dài chống dịch covid-19 (cho mik mở bài và cảnh vật ngôi trường sau nghỉ dịch thui nha)

1 bình luận về “tả lại quang cảnh mái trường thân yêu vào buổi sáng đầu tiên em tới trường sau kì nghỉ dài chống dịch covid-19 (cho mik mở bà”

  1. Gửi bạn:
     Bài làm
    Sau những ngày nghỉ dài vì chống dịch Covid- 19, cuối cùng tôi cũng được trở lại trường. Tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị thật tử tế cho ngày đầu đi học sau kì nghỉ dài lịch sử.
    Vừa đến trường, tôi đã thấy trươc cổng trường là chiếc băng rôn ghi những lời tuyên truyền về đại dịch Covid. Ôi chao! Cũng tại con covid ấy mà tôi phải xa bạn bè, thầy cô và cả mái trường mến yêu này nữa. Mong sao đại dịch ấy sẽ sớm kết thúc. Mái trường của tôi, nó vẫn không thay đổi gì nhưng sao trong lòng tôi cảm thấy mái trường đã khác hơn so với trước, chắc do đã nghỉ 1 thời gian rất dài nên tôi mới cảm thấy vậy. Những hàng cây xanh như được ai chăm bón mà sao trông thật to lớn. Những bồn hoa với những bông hồng tươi đỏ thắm như khoe sắc mình dưới ánh nắng ban mai. Bầu trời như quanq đãng hơn, những cơn gió nhẹ lướt qua như mang niềm vui được trở lại trường học của các bạn học sinh. Những chú chim nhỏ hót  líu lo trên những cành cây cao buổi sớm. Giọt sương long lanh dưới ánh mai hồng như những viên pha lê trong suốt, lấp lánh. 
    Bỗng nhiên, không khí yên lặng bị phá vỡ bởi 1 nhóm bạn học sinh đang đi vào trường. các bạn cười nói rất vui vẻ. Dần dần, sân trường cũng đã tựu tập đông đủ các bạn học sinh. Ai ai cũng nở trên môi những nụ cười tươi thắm như hoa, mang 1 niềm vui được trở lại trường gặp thầy, gặp bạn.
    ”Tùng…Tùng…Tùng”- Tiếng trống trường vang lên. Lúc ấy, tôi đã bất giác giật mình vì không nghĩ thời gian trôi nhanh như vậy. Nhưng rồi tôi cũng mỉm cười thật tươi cùng các bạn ra sân trường làm lễ chào cờ. Mong dịch bệnh này sớm kết thúc để cuộc sống vốn yên bình ngày nào được trở lại.
    Mình đã tô đậm những cái bạn cần, còn mình làm nguyên bài luôn ấy ạ

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới