Viết 1 đoạn văn nghị luận trình bày suy nghĩ về tình mẫu tử

Viết 1 đoạn văn nghị luận trình bày suy nghĩ về tình mẫu tử

2 bình luận về “Viết 1 đoạn văn nghị luận trình bày suy nghĩ về tình mẫu tử”

  1. tình mẫu tử là tình cảm rất thiêng liêng ,cao quý.trong cuộc sống mỗi con người chúng ta điều có 1 người mẹ để đc yêu thương chăm sóc đù bọc.mỗi khi ta ốm đau mẹ đã là người luôn trộng trực chúng ta qua những đêm chỉ mong ta khỏe trở lại và hạnh phúc.khi ta vấp ngã giữa chặng đg mẹ cũng là người luôn an ủ ta và giúp ta vựt qua những thử thách ấy .nó giống như một dòng suối chảy qua tầm hồn ta ý ạ.tình mẫu tử là 1 tình ko ai có thể xóa bỏ nó đc,nó vô cùng cao quý hơn cả tiền vàng bạc . chính vì thế mà chúng tao cần phải bt yêu quý nó và bảo trọng nó thật vững bèn.
    cho mik 5 sao và hay nhất đi mik tự nghĩ đó huhu xin đó

    Trả lời
  2. Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều tình cảm cao đẹp khác nhau mang ý nghĩa, vai trò quan trọng trong cuộc sống. Một trong những tình cảm cao đẹp nhất của con người chính là tình mẫu tử. Mẫu là mẹ, tử có nghĩa là con tình mẫu tử là tình cảm yêu thương, che chở, bảo vệ của người mẹ dành cho con cũng như sự hiếu thuận, đối đáp ân nghĩa của người con đối với mẹ. Tình mẫu tử là tình cảm có vị trí đặc biệt và thiêng liêng trong lòng mỗi người bởi đó là tình cảm đầu tiên mà mỗi người sinh ra đều cảm nhận được và sẽ gắn bó với nó trong suốt cuộc đời. Cuộc đời của người con cũng chính là cuốn nhật kí của người mẹ. Nếu được sống trong tình mẫu tử thì con người ta sẽ vô cùng hạnh phúc, còn nếu thiếu thốn tình mẫu tử thì sẽ là người chịu thiệt thòi và bất hạnh. Tình mẫu tử có thể soi sáng con đường cho mỗi người, giúp con người thức tỉnh khi lầm đường lạc lối, sống tốt hơn và sống có trách nhiệm hơn. Những người con như chúng tacần biết trân trọng những tình cảm đó và phải sống làm sao để xứng đáng với tình cảm đó. Bên cạnh đó, ta cần không ngừng nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức, trở thành con người có ích cho xã hội để đền đáp lại những tình cảm cao cả mà mẹ dành cho ta. Ngoài ra, chúng ta cần phê phán những hành động trái với đạo làm con như vô lễ, bất kính với mẹ, đối xử không tốt với mẹ, hay hơn cả là sử dụng bạo lực, bỏ rơi mẹ của mình. Đây như một tội ác không thể tha thứ được. Là một người con, trước hết cần phải biết yêu thương mẹ, cố gắng học hành, rèn luyện bản thân để trở thành người con hiếu nghĩa, người công dân có ích cho xã hội. Bên cạnh đó, ta cũng cần có những hành động thiết thực để giúp đỡ mẹ cũng như báo ân báo nghĩa đối với công ơn to lớn của mẹ dành cho mình. Mỗi người chỉ có một người mẹ và thời gian qua đi sẽ không lấy lại được. Hãy sống với tình yêu thương mẹ nhiều nhất có thể và trở thành người hiếu nghĩa.

    Trả lời

Viết một bình luận