viết bài văn nghị luận giải thích đề bài: Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” ko copy mạng

viết bài văn nghị luận giải thích
đề bài: Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”
ko copy mạng

1 bình luận về “viết bài văn nghị luận giải thích đề bài: Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” ko copy mạng”

  1.       “Uống nước nhớ nguồn” là câu tục ngữ lâu đời mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Nhưng ít ai hiểu được ý nghĩa mà nó muốn nhắc tới.
          Cũng như bao câu tục ngữ khác, mỗi câu đều mang trong mình nghĩa đen và nghĩa bóng. Về nghĩa đen thì đơn thuần chỉ là nhắc chúng ta uống nước ở đâu thì phải nhớ nơi đó. Nghĩa đen rất bình thường cũng chả có gì sâu sắc là bao. Nhưng ngược lại vs nghĩa đen thì nghĩa bóng lại có ý nghĩa rất sâu sắc để rèn luyện chúng ta thành người. Nó nhắc bảo chúng ta phải biết ơn, nhớ ơn các người lính, người chiến sĩ đi trước đã chiến đấu anh dũng, bảo vệ nền độc lập, tổ quốc nên mới thành thời đại phát triển ngày nay.
           Chắc bạn cũng tò mò ý nghĩa của câu nói này phải không nào?!!. Như chúng ta cũng đã biết, cuộc sống tự do của chúng ta ngày nay không tự nhiên mà có được. Tất cả là nhờ những giọt nước mắt, những giọt máu quý giá của những người chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh ở thế hệ đi trước. “Uống nước” của câu tục ngữ trên nói về sự thừa hưởng thành quả của các anh chiến sĩ. Muốn nói về sự sung sướng khi không phải sinh ra tron thời kì chiến tranh đầy mất mát và đau thương. “Nhớ nguồn” muốn nhắc cho chúng ta không được quên những công lao to lớn ấy, những thành quả của bao thế hệ đi trước đã cất công dựng nên. Muốn chúng ta biết hơn, giữ gìn và phát triển nó ngày càng tốt đẹp hơn.
               “Uống nước nhớ nguồn” có ý nghĩa: phải biết tôn trọng những người đi trước bao vệ quyền tự do ngày nay mà chúng ta có được. Phải biết giữ gìn và phát huy truyền thống qua bao đời thế hệ tương lai. Muốn nhắc nhở chúng ta “được hưởng sự thành quả lớn lao này thì không nên lảng phí nó một cách vô nghĩa”. Đồng thời cũng muốn chúng ta học giỏi, có đạo đức để nên một con người tốt, có ích cho xã hội và đưa đất Việt lên một tầm cao mới, sánh vai vs các cường quốc năm châu như Bác đã từng nói. Chúng ta cũng phải biết ơn Bác và đáp lại kì vọng mãnh liệt mà Bác đã tin tưởng vào chúng ta.
         Hãy cố gắng để đạp lại những công lao to lớn ấy. hãy đưa mảnh đất của chúng ta lên đầu quốc tế, đáp lại kì vọng của Hồ Chủ Tịch. Hãy cố gắng làm hết sức mình. Chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp và thành quả thật xứng đáng với bạn.
    @AIGA

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới