Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về vai trò của người cha hoặc người mẹ trong gia đình
-
Như chúng ta đã biết gia đình là một tổ ấm yêu thương của mỗi người.Trong tổ ấm đó có lẽ người quan trọng nhất là người cha và người mẹ. Nhưng đối với em người quan trọng nhất trong tổ ấm đó là Cha của em.Cha mặc dù không phải là người quyết định tất cả mọi việc trong gia đình ,nhưng cha là một người quan trọng và không thể nào thiếu được trong gia đình.Không những thế cha còn là hậu phương vững chắc cho con của mình.Người cha vĩ đại ấy đã phải chịu bao nhiêu cực khổ ở cuộc sống ngoài kia để kiếm được đồng tiền cho chúng ta ăn học.Cha đánh đuổi cả tuổi thanh xuân,cả sức khỏe ,cả thời gian để vun đắp lên một gia đình đầm ấm cho chúng ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ở ngoài xã hội kia cha có phải chịu bào nhiêu cực khổ đi chăng nữa khi về nhà trên môi của cha luôn chỉ có một nụ cười rạng rở ở trên môi.Cha luôn hi sinh thầm lặng cho con mà chúng ta không thể nào biết được.Ngay cả ngày sinh nhật của cha ,một ngày quan trọng của đời người mà mỗi năm chỉ có một ngày,hầu như ai cũng sẽ nhớ ngày đó .Nhưng cha thì khác cha đã không nhớ ngày sinh nhật của mình là ngày nào nữ mà thay vào đó là những công việc vất vả hàng ngày. Người cha vĩ đại đó đã hi sinh cho chúng ta nhiều như thế mà không bao giờ nói ra đấy các bạn ạ.Vì vậy qua đoạn văn này của mình mong các bạn hãy hiểu và yêu thương cha mình hơn nhé!