viết văn nghị luận Giải thích câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” ko spam ko copy ghi ra vở thì còn tốt và ngắn còn tốt hơn ạ n

viết văn nghị luận Giải thích câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”
ko spam
ko copy
ghi ra vở thì còn tốt và ngắn còn tốt hơn ạ nhớ ghi ra vở dàn bài cũng đc nhaa

1 bình luận về “viết văn nghị luận Giải thích câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” ko spam ko copy ghi ra vở thì còn tốt và ngắn còn tốt hơn ạ n”

  1.  Bạn tham khảo ạ!!!
    Truyền thống tốt đẹp mang đậm chất nhân văn :”Lá lành đùm lá rách: của dân tộc ta từ đời xưa đến nay. Đây là hình ảnh đẹp, vô cùng cao quý, mang giá trị, ý nghĩa sâu sắc có trong mỗi tấm lòng nhân hậu, thân ái của mỗi người dân Việt Nam. Là truyền thống đạo lí được phát huy và giữ gìn biết bao đời qua.
       Trước khi giải thích, ta nhìn vào thực tế câu tục ngữ đang nói về “Lá lành” và “lá rách” mà lá là do cây mà có. Lá lành tức là lá tươi xanh còn nguyên vẹn. Lá rách là những chiếc lá không còn nguyên vẹn, bị rách, bị thủng Mà trên cây, lá lành vươn xòe tán cùng cành che chở cho lá rách phía dưới đang bị tổn thương, dễ bị lìa cành. Còn khi đọc câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” khiến chúng ta liên tưởng tới hành động gói bánh của người dân tộc Việt Nam. Khi gói bánh bao giờ cũng cho lá rách, lá xấu vào trong còn lá lành, lá đẹp bọc bên ngoài để gói thì khi luộc bánh không bị bung nhân bên trong ra ngoài lá. Chắc chắn khi chính, cái bánh ắt sẽ đẹp. Nhưng đây là câu tục ngữ nằm trong văn học dân gian Việt Nam miêu tả hết sức bình dị, gần gũi với người dân. Trong câu nói này người lao động sử dụng hình ảnh “chiếc lá” để ví von, ẩn dụ cho cái hình ảnh chiếc “lá lành” và “chiếc lá rách”. Lá lành ở đây là ẩn dụ những nười có cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ. Còn lá rách là ẩn dụ những người bất hạnh có cuộc sống khó khăn. Như vậy câu tục ngữ muốn gửi gắm đến chúng ta một thông điệp là “những người có cuộc sống đầy đủ, ấm no hãy mở rộng vòng tay, tấm lòng san sẻ những người nghèo khó, bất hạnh để cuộc sống chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.”Đây là cơ hội cho người nghèo, bất hạnh vươn lên, không còn tự ti trong cuộc sống và cũng là cơ hội để người giàu phát huy tấm lòng nhân hậu, làm việc thiên. Dù là quá khứ hay hiện tại, trong chiến tranh hay hòa bình thì dân tộc ta vẫn giữu tinh thần bao bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Như năm 1945 hưởng ứng lời gọi của Bác Hồ, nhân dân ta đã thực hiện phong trào “nhường cơm sẻ áo”. Còn hôm na, nhân dân ta nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid – 19 mang lại thì tinh thần ấy lại trỗi dạy mãnh liệt qua những điểm phát lương thực, khẩu trang miễn phí. Trên khắp đất nước đâu đâu cũng có quỹ từ thiện giúp đỡ những gia đình khó khăm. Chính sahcs hà nước giúp các con bệnh binh liệt lĩ, đồng bào vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, đó là đạo lí làm người của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc sống đời thường đầy rẫy những bon chen này, chúng ta vẫn thấy được tình người tỏa sáng khắp nơi. Nhưng song song, bên cạnh đó vẫn có một ít kẻ  sống thờ ơ, vô tâm, không có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Gặp người bất hạnh không ra tay giúp đỡ, gặp người tai nạn thì không kêu cứ mà thay vào đó là lấy điện thoại ra quay. Đây là một thái độ sống lệch lạc và cần lên án, phê phám. Là một học sinh còn nhỏ, chúng em đã biết giúp đỡ ông bà, cha mẹ những công việc vừa sức; luôn yêu thương những người xung unah. Trong năm nay, chi đội em đã tích cực trong phong trào mua tăm ủng hộ người mù. Việc làm của chúng em tuy nhỏ bé nhưng sự chia ngọt sẻ bùi làm cho con người ta gắn bó nhiều hơn, tạo cơ  hội cho chúng em thể hiện tinh thần trong các hoạt động tương thân tương ái.
       Trong thời đại mới, đất nước dù phát triển như thế nào, con người có thể thay đổi ra sao thì câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” vẫn sẽ giữ nguyên giá trị nhân văn của nó. Nhiệm vụ của thế hệ trẻ là kế thùa và phát huy tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau của dân tộc Việt Nam ta.
    #Tâm

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới