1. theo em nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời chị Dậu là gì, tại sao 2. theo em nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời lão Hạ

1. theo em nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời chị Dậu là gì, tại sao
2. theo em nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời lão Hạc là gì, tại sao

1 bình luận về “1. theo em nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời chị Dậu là gì, tại sao 2. theo em nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời lão Hạ”

  1. Theo em nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời chị Dậu là vì quá nghèo và phải bán con cái của mình cho người khác. 
    Vì em tin rằng mỗi người mẹ đều vô cùng thương con của mình. Hơn nữa, Tí còn là một cô bé ngoan, hiểu chuyện, chị Dậu chắc chắn vô cùng thương đứa con này. Nhưng một người mẹ lại phải bán con như một món hàng, đó là một nỗi đau, là một sự bất hạnh đáng thương. 
    2. 
    Nỗi bất hạnh nhất trong cuộc đời lão Hạc là phải sống trong cảnh tuổi già cô đơn. 
    Vì: Lão có con, có nhà, nhưng dường như, đó chẳng thể giúp lão hạnh phúc. Con lão thì không biết sống chết, lão thì sống nghèo sống khổ. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới