Bàn về con đường để đến với thành công, Anatole France cho rằng: “Để làm được những điều lớn lao chúng ta không chỉ mơ mộng m

Bàn về con đường để đến với thành công, Anatole France cho rằng: “Để làm được những điều lớn lao chúng ta không chỉ mơ mộng mà còn phải hành động mà còn phải mơ mộng, không những phải có kế hoạch mà còn phải có niềm tin”
Viết bài văn nghị luận suy nghĩ của e về ý kiến trên

1 bình luận về “Bàn về con đường để đến với thành công, Anatole France cho rằng: “Để làm được những điều lớn lao chúng ta không chỉ mơ mộng m”

  1. Như Anatole France đã từng nói: Để thực hiện những điều lớn lao trong cuộc sống, chúng ta không chỉ hành động mà còn phải ước mơ; không chỉ có kế hoạch mà còn phải tin tưởng.” Bất cứ một ước mơ nào cũng đều phải được đánh đổi bởi thời gian, sự kiên trì và nổ lực. Trên thế gian này, muốn đạt được đến thành công thì trước hết phải hành động. Vì vậy có thể nói chinh phục được ước mơ cũng chính là cột mốc đáng nhớ của bao người.
    Thế trong số chúng ta có mấy ai hiểu được thế nào là ước mơ không? Ước mơ là những mục tiêu, khao khát và đam mê về một thứ gì đó mà con người luôn mong muốn đạt được. Con người chúng ta – ai cũng có ước mơ và không phải ai cũng có thể định nghĩa chính xác, cụ thể ước mơ của mình là gì. Đặc biệt, ước mơ không cố định, vào mỗi giai đoạn, mỗi khoảng thời gian khác nhau, ước mơ cũng sẽ thay đôi theo. Khi con người ta có ước mơ, thì cũng đồng nghĩa là ta đã một mục tiêu cố gắng cho chính bản thân của mình trong tương lai. Ước mơ lớn được hình thình từ những sự góp nhặt nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Ước mơ là mục tiêu phấn đấu của riêng mỗi người, không ai giống ai. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ có bạn mới có thể xậy dựng và chinh phục được tiêu chí bản thân đã đặt ra, không ai có thể đụng vào được nó. Vì vậy, thành công luôn chỉ đến với những con người dũng cảm, những con người có ý chí phấn đấu tích cực. Bạn hãy dám nghĩ dám làm chạy theo những viễn cảnh xa xôi mà bạn tưởng tượng và tự tay xây dựng ước mơ của mình. Ước mơ làm con người ta lớn lên, rắn rỏi hơn. Thời gian không chờ đợi một ai, vậy nên hãy hành động khi còn có thể.
    Tuy nhiên, không phải ước mơ nào cũng có thể được coi là mục tiêu cố gắng. Những ước mơ hão huyền, mông lung và khác với thực tại để rồi làm bạn đặt niềm tin vào những việc làm xấu, đánh mất bản thân mình là những thứ ko đáng có. Bạn nên đặt ra những ước mơ, mục tiêu phù hợp với bản thân và khẳng định rằng bạn có thể làm chúng. Ước mơ là thứ tồn tại song song cùng thời gian, chúng vô thời hạn.
    Đừng xấu hổ trước những thất bại của bạn, hãy học hỏi từ chúng và bắt đầu lại – Richard Branson.
    Nhưng làm gì có con đường nào là trải đầy hoa hồng, những điều tốt đẹp. Mọi đích đến đều có cái giá của nó. Nhưng một khi chúng ta dám chấp nhận đương đầu với thử thách, quyết thực hiện ước mơ của mình thì chắc chắn vinh quang sẽ mỉm cười. Mỗi lần vấp ngã đau, chính là một bài học đáng nhớ. Cũng nhờ những thử thách mà cuộc sống mang lại sẽ giúp bản thân ta ngày càng tốt đẹp hơn và đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa cánh tay ta và ước mơ lại gần thêm chút nữa.
    Có ai đó nói rằng độ tuổi đẹp nhất để phục vụ ước mơ là tuổi trẻ, đó là cái tuổi bạn có tất cả. Vậy đừng mơ cho cuộc sống mà hãy sống cho ước mơ, hãy thực hiện những dự định của mình trước khi tuổi trẻ đi qua. Hãy trở thành người lái đò tài giỏi, điều khiển con thuyền cuộc sống lướt qua mọi cơn sóng to gió lớn để cập đến bến bờ thành công. Bạn sẽ làm được thôi!
    Cho hay nhất nhá

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới