CÁ CHÉP VÀ CON CUA
Cá chép con dạo chơi trong hồ nước. Lúc đi ngang nhà cua, thấy cua đang nằm, vẻ mặt rất đau đớn, cá chép bèn bơi lại gần và hỏi:
– Bạn cua ơi, bạn làm sao thế?
Cua trả lời:
– Tớ đang lột xác bạn ạ.
– Ôi, chắc là bạn đau lắm. Nhưng tại sao bạn lại phải làm như thế ?
– Họ hàng nhà tớ ai cũng phải lột xác thì mới lớn lên và trưởng thành được, dù rất đau đớn cá chép con ạ.
– À, bây giờ thì tớ đã hiểu.
b) – Họ hàng nhà tớ ai cũng phải lột xác thì mới lớn lên và trưởng thành được , dù rất đau đớn cá chép con ạ , À bây giờ tớ đã hiểu ( Em hiểu đc điều gì từ cá chép con )
-> Mỗi con vật, sinh vật muôn loài đều phải có cách sống của riêng chúng thì mới có thể tự sinh tồn trong thế giới rộng lớn này. Đừng vì thấy con vật khác làm trò không hay mà lại đi chế giễu, phải hỏi kỹ đầu đuôi để hiểu câu chuyện.