cảm nhận về nhân vật giôn xi . 12 câu
Giúp mik đi, đừng chép mạng mai tớ thi r
-
Nhân vật giôn-xi là một nhân vật có nội tâm vô cùng chuyển biến tốt đẹp. Ban đầu, ta thấy được sự chán chường, tuyệt vọng với cuộc sống thế này. Đến mức, cô ấy đã sẵn sàng buông tay, chu du về một miền đất lạ. Không chỉ vậy, giôn-xi còn ví hồn mình như chiếc lá rơi kia, vì biết rằng sau cơn mưa ấy, chiếc lá ấy sẽ rụng xuống, cô đã hoàn toàn thất vọng với cuộc sống của mình. Thế nhưng, khi nghe tin chiếc lá cuối cùng chưa rụng xuống. Ta thấy được, cô đã có những chuyển biến vô cùng tích cực. Đã thắp sáng lại được ước mơ trong tâm hồn. Ăn súp, nhẹ nhàng thả lỏng và thư giãn. Không chỉ vậy, còn tích cực trong công tác chữa bệnh , khiến cô gần như khỏi hẳn. Phải chăng! Khi được thắp sáng niềm tin trong tâm hồn, ai cũng khao khát được sống. Cô ấy còn đan tay, muốn được đi chu du, qua đó thấy được khát vọng sống, niềm tin vào tương lai mãnh liệt. Ta có thể thấy được, cô ấy là một người khát khao sống nhưng bị căn bệnh đè nén lấy. Nhưng cuối cùng, cô vẫn sống, vẫn hiên ngang giữa đất trời.