Có một người lính trẻ đã từng nói: Vũ trụ có rất nhiều kì quan nhưng kì quan vĩ đại nhất là trái tim người mẹ Và quả đúng là

Có một người lính trẻ đã từng nói: Vũ trụ có rất nhiều kì quan nhưng kì quan vĩ đại nhất là trái tim người mẹ Và quả đúng là như vậy, tình mẫu tử luôn là tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Qua tác phẩm Trong lòng mẹ bằng giọng văn truyền cảm, đầy chất trữ tình tác giả Nguyên Hồng một lần nữa khắc họa tình ảm cao đẹp ấy. Ba tiếng tình mẫu tử cao đẹp có lẽ mỗi người chúng ta đều đã nghe qua nhưng bạn có thật sự hiểu hết cái ý nghĩa sâu xa của nó ? Tình mẫu tử là tình yêu thương, sự quan tâm, săn sóc của người mẹ với người con và là tình yêu thương, âu yếm của con với mẹ, tình cảm đó xuất phát trái tim và tấm lòng chân thật nhất.. Mẹ- người mang nặng đẻ đau ta chín tháng mười ngày, hy sinh tất cả cho ta để chúng ta có một cuộc sống bình yên, sung túc. Tình mẹ bao la, rộng lớn như biển cả lại nhẹ nhàng như những cơn song vỗ về chúng ta, nó là một sợi giây gắn kết vô hình vũng chắc dù cách xa vặn dặm hay xa nhau một năm, hai năm, đi nữa thì thứ tình cảm đó vẫn vậy. Sẽ không phai màu, không nhạt nhòa theo thời gian. Ôi! Tình mẫu tử kì diệu lắm! Nó bên ta từ thuở mới lọt lòng, nó như ánh mặt trời chói rọi, như ngọn lửa hồng vĩnh cửu sưởi ấm trai tim ta. Kì diệu hơn nữa, nó còn như là một liều thuốc bổ chỉ cần được người mẹ ôm vào lòng mà vỗ về, an ủi thì mọi sự mệt mỏi đều như biến mất được lấp đầy bằng thứ tình cảm thân thương. Con dù lớn cũng là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con Với mẹ ta luôn là một đứa trẻ bởi chỉ có bên mẹ ta với được làm chính mình. Có lẽ tình mẫu tử thiêng liêng hơn ta nghĩ, đó là chỗ dựa tinh thần, là động lực để ta cố gắng không ngừng nghỉ trên con đường tương lai để chinh phục được những ước mơ và hoài bảo trên chặng đừng chông gai của chính uộc đời mình.
Mọi người ưi <33 có j bổ sung với góp ý cho mình vs
MIk Cảm Ơn ạ =33

2 bình luận về “Có một người lính trẻ đã từng nói: Vũ trụ có rất nhiều kì quan nhưng kì quan vĩ đại nhất là trái tim người mẹ Và quả đúng là”

  1. Có một người lính trẻ đã từng nói: Vũ trụ có rất nhiều kì quan nhưng kì quan vĩ đại nhất là trái tim người mẹ Và quả đúng là như vậy, tình mẫu tử luôn là tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Qua tác phẩm Trong lòng mẹ bằng giọng văn truyền cảm, đầy chất trữ tình tác giả Nguyên Hồng một lần nữa khắc họa tình ảm cao đẹp ấy. Ba tiếng tình mẫu tử cao đẹp có lẽ mỗi người chúng ta đều đã nghe qua nhưng bạn có thật sự hiểu hết cái ý nghĩa sâu xa của nó ? Tình mẫu tử là tình yêu thương, sự quan tâm, săn sóc của người mẹ với người con và là tình yêu thương, âu yếm của con với mẹ, tình cảm đó xuất phát trái tim và tấm lòng chân thật nhất.. Mẹ- người mang nặng đẻ đau ta chín tháng mười ngày, hy sinh tất cả cho ta để chúng ta có một cuộc sống bình yên, sung túc. Tình mẹ bao la, rộng lớn như biển cả lại nhẹ nhàng như những cơn song vỗ về chúng ta, nó là một sợi giây gắn kết vô hình vũng chắc dù cách xa vặn dặm hay xa nhau một năm, hai năm, đi nữa thì thứ tình cảm đó vẫn vậy. Sẽ không phai màu, không nhạt nhòa theo thời gian. Ôi! Tình mẫu tử kì diệu lắm! Nó bên ta từ thuở mới lọt lòng, nó như ánh mặt trời chói rọi, như ngọn lửa hồng vĩnh cửu sưởi ấm trai tim ta. Kì diệu hơn nữa, nó còn như là một liều thuốc bổ chỉ cần được người mẹ ôm vào lòng mà vỗ về, an ủi thì mọi sự mệt mỏi đều như biến mất được lấp đầy bằng thứ tình cảm thân thương. Con dù lớn cũng là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con Với mẹ ta luôn là một đứa trẻ bởi chỉ có bên mẹ ta với được làm chính mình. Có lẽ tình mẫu tử thiêng liêng hơn ta nghĩ, đó là chỗ dựa tinh thần, là động lực để ta cố gắng không ngừng nghỉ trên con đường tương lai để chinh phục được những ước mơ và hoài bảo trên chặng đừng chông gai của chính cuộc đời mình.
    bạn thiếu chữ c ở chữ cuộc nhé mình bổ sung rồi

    Trả lời
  2. Có một người lính trẻ đã từng nói: Vũ trụ có rất nhiều kì quan nhưng kì quan vĩ đại nhất là trái tim người mẹ . Quả đúng là như vậy, tình mẫu tử luôn là tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Qua tác phẩm Trong lòng mẹ bằng giọng văn truyền cảm, đầy chất trữ tình tác giả Nguyên Hồng một lần nữa khắc họa tình cảm cao đẹp ấy lần nữa . Vậy tình mẫu tử là gì ? Tình mẫu tử là tình yêu thương, sự quan tâm, săn sóc của người mẹ với người con và là tình yêu thương, âu yếm của con với mẹ, tình cảm đó xuất phát trái tim và tấm lòng chân thật nhất.. Mẹ- người mang nặng đẻ đau ta chín tháng mười ngày, hy sinh tất cả cho ta để chúng ta có một cuộc sống bình yên, sung túc. Tình mẹ bao la, rộng lớn như biển cả lại nhẹ nhàng như những cơn song vỗ về chúng ta, nó là một sợi giây gắn kết vô hình vũng chắc dù cách xa vặn dặm hay xa nhau một năm, hai năm, đi nữa thì thứ tình cảm đó vẫn vậy. Sẽ không phai màu, không nhạt nhòa theo thời gian. Ôi! Tình mẫu tử kì diệu lắm! Nó bên ta từ thuở mới lọt lòng, nó như ánh mặt trời chói rọi, như ngọn lửa hồng vĩnh cửu sưởi ấm trai tim ta. Kì diệu hơn nữa, nó còn như là một liều thuốc bổ chỉ cần được người mẹ ôm vào lòng mà vỗ về, an ủi thì mọi sự mệt mỏi đều như biến mất được lấp đầy bằng thứ tình cảm thân thương. Nó còn là thứ giúp ta vươn đến sự thành công , là đôi cánh giúp ta vươn xa hơn , và cũng là thứ luôn chỉ ra lối thoát khi ta cô đơn trong bóng tối nhất . Con dù lớn cũng là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con Với mẹ ta luôn là một đứa trẻ bởi chỉ có bên mẹ ta với được làm chính mình. Có lẽ tình mẫu tử thiêng liêng hơn ta nghĩ, đó là chỗ dựa tinh thần, là động lực để ta cố gắng không ngừng nghỉ trên con đường tương lai để chinh phục được những ước mơ và hoài bảo trên chặng đừng chông gai của chính cuộc đời mình.Vậy nên ai trong chúng ta cũng cần phải bt yêu thương , quan tâm và bt cảm thông , chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất với mẹ .
    ⇒ Hầu như bài bạn làm cũng đầy đủ ý và chi tiết rồi nhưng mình đã bổ sung thêm cho bn những ý ví dụ như ta sẽ bớt từ đi để văn bản không bị lặp từ quá và thêm một chút vai trò của tình mẫu tử và kết luận là rút ra điều gì từ vb .
    ————————————————–
    CHÚC BN HC TỐT NHA !!!
    #mailien33

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới